Một bé trai 4 tuổi tại Hà Nội đã sống sót kỳ diệu sau cú ngã từ tầng 11 của một tòa chung cư. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 20/4 tại quận Cầu Giấy, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30, bé trai tên T. (4 tuổi) đang chơi ở ban công tầng 11 thì bất ngờ bị trượt chân và rơi xuống đất. Ngay lập tức, người dân xung quanh đã hô hoán và đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch.
Nỗ lực cứu chữa
Các bác sĩ tại bệnh viện đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn và phẫu thuật khẩn cấp cho bé. Dù bị đa chấn thương nặng, nhưng nhờ sự can thiệp kịp thời, bé đã qua cơn nguy kịch sau nhiều giờ phẫu thuật.
Khoảnh khắc xúc động
Điều khiến nhiều người xúc động là khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, bé T. đã yếu ớt nói với mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi, con không cố ý". Câu nói ngây thơ nhưng đầy ăn năn của bé khiến không chỉ gia đình mà các bác sĩ, y tá có mặt tại đó đều rơi nước mắt.
Tình trạng hiện tại
Hiện tại, bé T. đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sức khỏe của bé đang dần hồi phục, nhưng vẫn cần theo dõi sát sao vì những tổn thương nội tạng và xương khớp.
Lời cảnh báo từ vụ việc
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại các khu chung cư. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý lắp đặt lưới bảo vệ ban công, cửa sổ và không để trẻ chơi một mình ở những nơi nguy hiểm.
May mắn là bé T. đã sống sót, nhưng không phải trường hợp nào cũng may mắn như vậy. Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do trẻ bị ngã từ trên cao. Vì vậy, việc nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em là vô cùng cần thiết.



