50 năm TP mang tên Bác: Hàng ngàn người đổ về xem đại tiệc 3D mapping, pháo hoa
50 năm TP mang tên Bác: Hàng ngàn người xem 3D mapping, pháo hoa

Đêm 2/7, hàng ngàn người dân TP.HCM đã đổ về khu vực trung tâm thành phố để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sự kiện bao gồm màn trình diễn 3D mapping hoành tráng và bắn pháo hoa rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đại tiệc 3D mapping và pháo hoa

Theo ghi nhận, từ chiều tối, nhiều tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi đã chật kín người. Người dân mang theo ghế nhựa, thức ăn, nước uống để chờ đợi chương trình bắt đầu lúc 21 giờ. Màn trình diễn 3D mapping được chiếu lên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM, tái hiện các cột mốc lịch sử của thành phố từ khi thành lập đến nay. Sau đó, pháo hoa được bắn từ nhiều điểm, tạo nên bầu trời đầy màu sắc.

Người dân xúc động

Chị Nguyễn Thị Lan, ngụ quận Bình Thạnh, chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi được chứng kiến màn trình diễn này. 50 năm qua, thành phố đã phát triển vượt bậc, tôi tự hào về quê hương mình." Nhiều người khác cũng bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi tham gia sự kiện ý nghĩa này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kỷ niệm 50 năm giải phóng

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong suốt tháng 4 và tháng 5 để chào mừng sự kiện trọng đại này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình