Hà Nội: 4 năm liền đóng cửa salon tóc, đưa 3 con đi nghỉ hè xuyên Việt
4 năm liền đóng cửa salon, đưa 3 con đi nghỉ hè xuyên Việt

Suốt 4 năm qua, cứ đến dịp nghỉ hè, gia đình chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, chủ một salon tóc tại Hà Nội) lại đóng cửa tiệm suốt 1-2 tháng để đưa ba con nhỏ đi du lịch xuyên Việt. Hành trình này đã trở thành truyền thống đặc biệt, mang đến cho các con những trải nghiệm khó quên.

Quyết định táo bạo: Đóng cửa tiệm để đồng hành cùng con

Chị Lan chia sẻ, ý tưởng này bắt nguồn từ mong muốn cho các con có một mùa hè ý nghĩa, thay vì ở nhà học thêm hay xem tivi. “Tôi và chồng đều là thợ cắt tóc, công việc bận rộn quanh năm. Nhưng tôi nhận ra tuổi thơ của con chỉ có một lần, nên vợ chồng tôi quyết định dành trọn vẹn kỳ nghỉ cho con”, chị Lan nói.

Năm đầu tiên, gia đình chị đi từ Hà Nội vào TP.HCM bằng xe máy, dừng chân ở các tỉnh miền Trung. Những năm sau, họ mở rộng hành trình ra các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ. Chi phí mỗi chuyến đi khoảng 30-50 triệu đồng, được tích lũy từ tiền tiết kiệm cả năm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình 4 năm: Từ Bắc vào Nam

Năm 2020, gia đình chị Lan bắt đầu hành trình xuyên Việt đầu tiên với 3 con nhỏ (lúc đó 4, 7 và 10 tuổi). Họ đi xe máy, mang theo lều, bếp du lịch và đồ dùng cần thiết. “Chúng tôi thích trải nghiệm cắm trại, nấu ăn ngoài trời. Các con rất thích thú khi được ngắm bình minh trên biển hay leo núi”, chị Lan kể.

Đến năm 2023, gia đình đã đi qua 30 tỉnh thành, từ Mũi Cà Mau đến Lũng Cú (Hà Giang). Mỗi năm, họ chọn một chủ đề khác nhau như “Khám phá di sản”, “Về nguồn” hay “Biển đảo quê hương”. Các con được học cách lập kế hoạch, quản lý chi tiêu và viết nhật ký hành trình.

Lợi ích vượt ngoài mong đợi

Chị Lan cho biết, sau mỗi chuyến đi, các con trưởng thành hơn, tự tin hơn và biết yêu thương nhau. “Con lớn của tôi từng nhút nhát, nhưng sau chuyến đi, cháu đã mạnh dạn giao tiếp với người lạ và biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Còn hai con nhỏ thì học được tính kiên nhẫn khi phải ngồi xe nhiều giờ”, chị nói.

Không chỉ con cái, bản thân vợ chồng chị cũng có cơ hội nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm. “Nhiều người bảo tôi liều, nhưng tôi nghĩ tiền bạc làm ra rồi sẽ hết, chỉ có kỷ niệm là mãi mãi. Hơn nữa, việc đóng cửa tiệm cũng không ảnh hưởng nhiều vì chúng tôi đã có khách quen và chủ động thông báo trước”, chị Lan giải thích.

Phản ứng từ cộng đồng

Câu chuyện của gia đình chị Lan nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và cho rằng đây là cách dạy con tuyệt vời. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc đóng cửa tiệm lâu ngày có thể ảnh hưởng đến thu nhập và khách hàng.

Chị Lan khẳng định: “Mỗi gia đình có một cách riêng để yêu thương con. Với tôi, được nhìn thấy nụ cười của con khi khám phá những điều mới lạ là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi sẽ tiếp tục truyền thống này cho đến khi các con không còn muốn đi cùng bố mẹ nữa.”

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình