Ngày 5 tháng 6 năm 2026, kỷ niệm 115 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, các thế hệ trẻ Việt Nam đang tiếp bước con đường của Người, vươn ra thế giới để học tập và cống hiến. Tại Hong Kong, nơi ghi dấu nhiều hoạt động cách mạng của Bác, những sinh viên Việt Nam như Nguyễn Nhân Trí và Nguyễn Mai Khánh Chi đang nỗ lực học tập, rèn luyện, và trở thành cầu nối văn hóa, giáo dục giữa hai bên.
Hành trình trí tuệ Việt tại Hong Kong
Bạn Nguyễn Nhân Trí, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, sinh viên Đại học Metropolitan Hong Kong, chia sẻ niềm tự hào khi được học tập trên vùng đất lịch sử gắn liền với hành trình cách mạng của Bác. Bạn luôn tâm niệm phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện và hoàn thiện bản thân, tiếp nối tinh thần của các thế hệ đi trước. Câu nói của Bác: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” chính là kim chỉ nam cho bạn trong học tập và cuộc sống.
Bạn Nguyễn Mai Khánh Chi, sinh viên khoa Nghệ thuật và Nhân văn, Đại học Hong Kong, cho rằng hành trình tìm đường cứu nước của Bác là hành trình trí tuệ Việt vươn ra thế giới, đặt nền tảng cho độc lập, tự do và hạnh phúc. Theo bạn, thế hệ trẻ cần học hỏi và phát huy phẩm chất của Bác: “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, bản lĩnh, sáng tạo, và độc lập, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi xanh, khoa học cơ bản.
Cơ hội và trách nhiệm của sinh viên Việt Nam tại Hong Kong
Hong Kong là trung tâm giáo dục, kinh tế và giao lưu quốc tế hàng đầu châu Á. Được học tập trong môi trường hiện đại, năng động và đa văn hóa là cơ hội quý giá cho sinh viên Việt Nam. Bạn Nguyễn Nhân Trí luôn tự nhắc nhở mình phải trân trọng điều kiện học tập, tích cực tiếp thu tinh hoa tri thức, học hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp và tư duy hội nhập. Việc học tập ở nước ngoài không chỉ là tiếp thu kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện bản lĩnh, khả năng thích nghi và tinh thần tự lập.
Đối với bạn Nguyễn Nhân Trí, mỗi chặng đường Bác từng đi qua đều có ý nghĩa đặc biệt trong việc hình thành tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Hong Kong không chỉ là nơi Bác đặt chân trên hành trình tìm đường cứu nước mà còn ghi dấu những năm tháng hoạt động cách mạng đầy thử thách. Dù gian khổ, Bác vẫn giữ vững lý tưởng, ý chí và niềm tin, trở thành nguồn cảm hứng cho thanh niên về tinh thần học tập và sống có trách nhiệm với Tổ quốc.
Định hướng tương lai và kết nối cộng đồng
Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn Nguyễn Nhân Trí mong muốn trở về Việt Nam để đóng góp bằng năng lực chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy được. Với vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, bạn hy vọng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, kết nối với các tổ chức, trường học và chính quyền sở tại, nhằm xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam năng động, tri thức và giàu bản sắc văn hóa. Qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong, đặc biệt về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bạn Nguyễn Mai Khánh Chi luôn cảm thấy may mắn và vinh dự khi được học tập tại nơi bản lĩnh cách mạng của Bác thể hiện rõ nhất. Bạn đã và đang kết nối với bạn bè quốc tế qua các hoạt động học tập, giao lưu, tham gia các sự kiện quảng bá của trường và các hội thảo quốc tế, góp phần nâng tầm hình ảnh sinh viên Việt Nam. Sau tốt nghiệp, dù ở đâu, bạn tin rằng mình sẽ cống hiến hết mình những kinh nghiệm và tri thức đã tiếp thu được để phụng sự Tổ quốc.
Bạn Khánh Chi chia sẻ: “Văn hóa là cội nguồn, văn hóa là bản chất, văn hóa là dân tộc”. Để phát huy vai trò cầu nối lịch sử và văn hóa, lưu học sinh Việt Nam tại Hong Kong cần tìm hiểu về lịch sử và những “điểm chạm” giữa hai bên, tích cực quảng bá văn hóa dân tộc qua tiếng Việt, trang phục, nghệ thuật, ẩm thực và các lễ hội truyền thống. Sinh viên cũng nên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và diễn đàn quốc tế để trí tuệ Việt vươn xa. Bạn tin rằng cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hong Kong sẽ ngày càng mở rộng và tiếp tục là cầu nối tích cực thúc đẩy quan hệ giữa Hong Kong và các địa phương Việt Nam.



