Mất đi đứa con trai duy nhất vì căn bệnh ung thư quái ác, anh Nguyễn Văn A (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trải qua những ngày tháng đau khổ tột cùng. Nhưng từ nỗi đau ấy, anh tìm thấy sự bình an trong tâm hồn khi dành trọn thời gian và tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện.
Cú sốc mất con
Anh A kể, con trai anh mất khi mới 10 tuổi sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư máu. Những ngày tháng cuối đời của con, anh đã chứng kiến nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà con phải gánh chịu. Sau khi con ra đi, anh rơi vào trạng thái trầm cảm, mất niềm tin vào cuộc sống.
Bước ngoặt từ một chuyến đi
Một lần tình cờ, anh tham gia chuyến từ thiện cùng nhóm bạn đến vùng cao. Nhìn thấy những em nhỏ nghèo khó, thiếu thốn tình thương, anh chợt nhận ra rằng mình có thể làm điều gì đó để giúp đỡ họ, như cách anh từng mong muốn có người giúp đỡ con mình.
Hành trình thiện nguyện
Từ đó, anh A bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện thường xuyên. Anh cùng nhóm bạn tổ chức nấu cháo, phát cơm cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, tặng quà cho trẻ em mồ côi, người vô gia cư. Mỗi tháng, anh dành ít nhất 2 ngày để đi đến các vùng sâu, vùng xa để trao quà và động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Niềm vui từ những điều giản dị
Anh chia sẻ: "Mỗi nụ cười của các em nhỏ khi nhận được món quà nhỏ là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với tôi. Tôi cảm thấy như con trai tôi vẫn đang sống trong những đứa trẻ ấy, và tôi có cơ hội để yêu thương chúng thay con mình".
Ý nghĩa cuộc sống
Đối với anh A, thiện nguyện không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là cách để anh chữa lành vết thương lòng. "Khi cho đi, tôi không còn cảm thấy cô đơn và trống rỗng nữa. Tôi tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, và đó là món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho tôi", anh tâm sự.
Hiện tại, anh A vẫn tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Anh mong muốn lan tỏa tinh thần này đến nhiều người hơn, để những mảnh đời bất hạnh có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.



