Nằm lọt thỏm trên chiếc đệm cũ, bà Nguyễn Ngọc Dung (SN 1969, ngụ tại ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ) chốc chốc lại khẽ rên rỉ vì những cơn đau nhức hành hạ. Ba năm nay, kể từ lúc bị tai biến mạch máu não kèm theo bệnh tiểu đường, cuộc đời bà Dung hoàn toàn gắn liền với bốn bức tường. Từ một người phụ nữ tháo vát, giờ đây mọi sinh hoạt cá nhân từ ngụm nước, thìa cháo đến vệ sinh của bà đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào chồng và con gái.
Bi kịch ập xuống gia đình nghèo
Khi phóng viên tới thăm nhà, ông Lý Thành Ngở (SN 1966, chồng bà Dung) ngồi cạnh, vừa đỡ vợ dậy, vừa ho lên từng hồi ngắt quãng. Căn bệnh viêm phế quản cấp tính những năm qua khiến lồng ngực ông luôn trong tình trạng khó thở, hụt hơi. Thêm vào đó, ông còn bị gout, nên bác sĩ chỉ định không được lao động nặng, thành ra người đàn ông vốn là trụ cột gia đình nay cũng bất lực nhìn vợ đau đớn mà không thể làm gì để san sẻ.
Toàn bộ sinh hoạt và tiền thuốc đều từ đồng lương ít ỏi của chị Nguyễn Thị Khâu (SN 1993), con gái của ông bà, chi trả. Công việc duy nhất của chị là đi may túi thuê cho người ta. Những tháng nhiều việc, chị làm cật lực, cả tuần không nghỉ cũng chỉ kiếm được hơn 5 triệu đồng. Gặp những tháng ít hàng, xưởng chỉ cho làm 4 ngày/tuần, thu nhập vỏn vẹn chưa được 4 triệu đồng.
Bán cả "cần câu cơm" để đổi lấy thuốc cho cha mẹ
"Tiền thuốc thang cố định mỗi tháng của ba mẹ đã tiêu mất 3 triệu đồng rồi, chưa tính những lúc trái gió trở trời phải đi khám nữa. Nhiều đêm tăng ca về, nhìn ba thở dốc, mẹ nằm liệt giường, 2 đứa con ngồi cạnh ông bà ngoại, tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì không biết ngày mai phải bấu víu vào đâu", chị Khâu nghẹn ngào chia sẻ.
Để có tiền duy trì sự sống cho cha mẹ, cách đây không lâu, chị Khâu đã phải cắn răng bán đi chiếc máy khâu - tài sản giá trị nhất và cũng là "cần câu cơm" duy nhất trong nhà. Số tiền bán máy hơn 1 triệu đồng cũng nhanh chóng vơi cạn theo những toa thuốc đắt đỏ.
Không chỉ lo cho cha mẹ già bạo bệnh, chị Khâu còn là mẹ của 2 đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Cháu lớn là Đặng Kim Hằng (SN 2015) năm nay bước vào lớp 5, cháu nhỏ là Đặng Hoàng Sang (SN 2023), vì hoàn cảnh quá ngặt nghèo nên em vẫn chưa được đến trường mầm non như bao bạn nhỏ khác.
Hoàn cảnh khốn cùng cần sự giúp đỡ
Đến thời điểm hiện tại, những chỗ có thể vay mượn, chị Khâu đều đã gõ cửa. Số nợ ngày một chồng chất trong khi khả năng chi trả hoàn toàn không có. Gia đình 5 con người đang rơi vào ngõ cụt tăm tối khi cái ăn từng bữa còn trầy trật.
Chị Phan Thị Thanh Tuyền, Phó trưởng ấp Phụng Phụng cho biết, gia đình chị Khâu thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. "Vì phải về nhà lo cho cha mẹ và chăm 2 đứa con nhỏ, nên Khâu không thể xin đi làm công ty, mà chỉ có thể làm tại xưởng may với thu nhập bấp bênh. Tôi mong bạn đọc Dân trí và những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ, để gia đình Khâu đỡ khổ, có điều kiện đưa ông Ngở, bà Dung đi lên bệnh viện tuyến trên để chữa bệnh cho bớt đau đớn", chị Tuyền bày tỏ.



