Cụ bà khuyết tật ở Lạng Sơn vui mừng trong căn nhà mới
Cụ bà khuyết tật ở Lạng Sơn vui mừng trong căn nhà mới

Trở lại thăm bà Hoàng Thị Ỵ, chúng tôi không khỏi xúc động trước sự đổi thay kỳ diệu. Không còn nỗi lo nhà dột mỗi khi mưa bão, cụ bà khuyết tật nay sống an yên dưới mái ấm mới khang trang, vững chãi.

Ngôi nhà mới ấm áp tình người

Chúng tôi tới thăm bà Hoàng Thị Ỵ (trú thôn Trung Giáp, xã Khánh Khê, tỉnh Lạng Sơn) vào một chiều hè oi ả. Tuy nhiên, ngay khi bước chân vào ngôi nhà nhỏ, cái nóng bức dường như dịu lại.

Nghe tin có phóng viên báo Dân trí tới thăm, bà Nguyễn Thị Vượng (chị dâu bà Ỵ) cùng con trai và cháu trai đã chạy xe từ phường Tam Thanh về xã Khánh Khê để đón tiếp và gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bà Ỵ là nhân vật trong bài viết “Nhói lòng người phụ nữ khuyết tật sống đơn độc cả đời trong bóng tối” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Hoàn cảnh đáng thương

Sinh ra đã mang số phận bất hạnh khi bị khiếm thị bẩm sinh và đôi chân khuyết tật không thể đi lại bình thường, cuộc đời bà Ỵ là những ngày tháng đầy thử thách. Thời trẻ, bà sống cùng bố mẹ và người anh trai cũng bị khuyết tật. Người bố mất năm 1982, đến năm 1999 mẹ cũng qua đời, để lại hai anh em bà Ỵ nương tựa vào nhau.

Sau này, người anh chuyển ra thành phố, một mình bà Ỵ ở lại sống lầm lũi trong căn nhà cũ. Căn nhà rộng chưa đầy 30m2 qua năm tháng đã xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà tối ẩm, mái fibro xi măng dột nát, tường bong tróc loang lổ.

Cuộc sống của người phụ nữ mù cứ thế trôi qua trong nghèo khó. Không có khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt của bà đều gói gọn trong khoản trợ cấp 1 triệu đồng/tháng dành cho người khuyết tật.

Thương em, gia đình người anh trai nhiều lần ngỏ ý đón bà lên thành phố để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng của các cháu, bà Ỵ đã từ chối.

Sự chung tay của cộng đồng

Sau khi bài viết về hoàn cảnh bà Ỵ được đăng tải, thông qua báo Dân trí, bạn đọc và nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền hơn 88 triệu đồng. Theo chia sẻ từ gia đình, bên cạnh số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, bà Ỵ còn được một doanh nghiệp hỗ trợ thêm 70 triệu đồng.

Nhờ nguồn lực ấy, gia đình đã xây dựng một ngôi nhà kiên cố rộng hơn 50m2 cùng khu bếp nấu và nhà vệ sinh khép kín với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng để bà Ỵ an tâm sống những năm tháng tuổi già.

Giờ đây, tổ ấm của bà Ỵ không chỉ thơm mùi sơn mới mà còn đầy ắp hơi ấm tình thân khi các cháu sắm sửa giường nệm êm ái, bộ bàn ghế ngăn nắp và góc bếp đủ đồ dùng. Sống bình yên dưới mái nhà vững chãi, sức khỏe của bà dường như cũng tốt lên, sắc mặt hồng hào hơn trước.

Bà Ỵ cho biết, bản thân rất vui và hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà mới được dựng xây từ những tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phương Phi Điệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Khánh Khê trân trọng gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp bà Ỵ có được một ngôi nhà mới sạch đẹp, khang trang và vững chãi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Từ hiên nhà, phóng tầm mắt ra xa là cánh đồng rộng mênh mông, khung cảnh buổi hoàng hôn càng thêm yên bình, nên thơ. Đoàn chúng tôi chia tay bà Ỵ và người thân bằng những cái bắt tay bịn rịn cùng ánh mắt lưu luyến. Ai nấy đều thấy nhẹ lòng khi biết rằng, từ nay cụ bà khuyết tật đã có một mái ấm an toàn để an yên tuổi già.