Bạn đọc Dân trí giúp cụ ông 83 tuổi an tâm sống những năm tháng tuổi già (Video: Thùy Hương).
Tuổi già lặng lẽ trong căn lều xiêu vẹo
Con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào bản Ten Luống, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên những ngày này rộn ràng hơn trước. Nơi cuối con dốc năm nào từng là túp lều xiêu vẹo, chắp vá, giờ đây đã hiện diện một ngôi nhà mới khang trang, vững chãi. Trong ngôi nhà ấy, cụ Lò Văn Uôn (SN 1943) đang sống những ngày tháng bình yên tuổi xế chiều.
Ít ai biết rằng, cách đây không lâu, cuộc sống của ông Uôn vẫn gắn liền với bệnh tật và thiếu thốn. Qua bài viết "Vợ mất sớm, các con khó nghèo, cụ ông 82 tuổi 'quen' khổ và bệnh tật", đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 4/12/2025, hình ảnh cụ Uôn lặng lẽ sống một mình trong túp lều chắp vá giữa núi rừng đã khiến nhiều bạn đọc xót xa.
Ông Lò Văn Uôn từng sống đơn độc trong túp lều rộng khoảng 15m² đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Tùng Dương).
Túp lều ông Uôn ở chỉ rộng chừng 15m2, dựng tạm bằng ván mục và tre nứa, mái fibro xi măng nứt vỡ, xung quanh được che chắn bằng những tấm bạt cũ. Mỗi khi mưa xuống, nước dột thành dòng, gió núi lùa qua các khe hở khiến cái lạnh như cắt da cắt thịt. Tài sản đáng giá nhất của ông chỉ là 2 chiếc giường tre cũ kỹ và vài bộ quần áo bạc màu.
Ông Uôn nhập ngũ năm 1964, từng làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào trước khi trở về quê hương. Tuổi già và bệnh tật khiến sức khỏe ông suy giảm nghiêm trọng. Ông mắc nhiều căn bệnh như tăng huyết áp, viêm đa khớp, phù nề, ho kéo dài... đi lại vô cùng khó khăn.
Vợ mất sớm, 5 người con đều có hoàn cảnh khó khăn. Người con trai cả sống gần nhưng căn nhà sàn có cầu thang dốc cao, ông Uôn không thể lên xuống nên đành sống một mình trong túp lều cũ nát.
“Mỗi lần mưa bão, chúng tôi lo lắm, sợ túp lều của bố đổ sập bất cứ lúc nào...”, người con trai cả từng nghẹn ngào chia sẻ.
Túp lều rách nát trước đây của ông Lò Văn Uôn (Ảnh: Tùng Dương).
Ngôi nhà vững chãi được dựng lên từ những tấm lòng nhân ái
Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh éo le của ông Uôn, đông đảo bạn đọc và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã chung tay sẻ chia.
Thông qua tài khoản báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ ông Uôn số tiền 70.030.272 đồng. Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm còn hỗ trợ trực tiếp hơn 30 triệu đồng, nâng tổng số tiền ông được giúp đỡ lên hơn 100 triệu đồng.
Cùng với sự chung tay của gia đình, chính quyền địa phương và vay mượn thêm, ông Uôn đã xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.
Nhà mới của ông Lò Văn Uôn (Ảnh: Tùng Dương).
Ngày khởi công ngôi nhà Nhân ái, Ủy ban MTTQ xã Thanh An ủng hộ téc nước, bà con bản Ten Luống góp công sức vận chuyển vật liệu. Từng viên gạch, từng bao xi măng đều chất chứa nghĩa tình dành cho người cựu binh già.
Đến nay, ngôi nhà kiên cố đã hoàn thiện. Ngồi trong ngôi nhà mới, ông Uôn không giấu được niềm xúc động. Đôi mắt ông ánh lên niềm vui khi nghĩ về những tháng ngày phía trước.
“Được ở trong ngôi nhà to như thế này, tôi rất vui mừng và phấn khởi. Cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ tôi. Tôi biết ơn nhiều lắm!”, ông Uôn xúc động nói.
Ông Lò Văn Uôn vui mừng khi được sống trong ngôi nhà mới kiên cố, vững chãi (Ảnh: Tùng Dương).
Ông Vì Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh An, cho biết, nhờ sự đồng hành của báo Dân trí cùng bạn đọc và các nhà hảo tâm, từ túp lều tạm bợ, ông Lò Văn Uôn đã có được mái nhà kiên cố để ổn định cuộc sống.
“Từ khi có nhà mới, tinh thần ông Uôn phấn chấn, vui tươi và khỏe hơn nhiều. Thay mặt địa phương, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình”, ông Sơn chia sẻ.
Đại diện Ủy ban MTTQVN xã Thanh An đến chúc mừng tân gia (Ảnh: Tùng Dương).
Giữa núi rừng xã Thanh An, ngôi nhà Nhân ái không chỉ giúp ông Lò Văn Uôn có nơi che mưa, tránh nắng, mà còn là minh chứng cho sự sẻ chia và nghĩa tình của cộng đồng. Một mái ấm mới đã được dựng xây từ sự chung tay của gia đình, bà con lối xóm, chính quyền địa phương và đặc biệt là tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm gần xa.



