Sáng ngày 2 tháng 6, hơn 98.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026. Trong không khí căng thẳng trước giờ làm bài, nhiều thí sinh đã có những hành động đặc biệt để lấy lại tinh thần, từ việc nguyện cầu cho đến nhận những món quà nhỏ từ người thân.
Những khoảnh khắc trước giờ thi
Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Chu Văn An, từ sớm, các thí sinh đã có mặt đông đủ. Nhiều em tranh thủ ôn lại bài lần cuối, trong khi một số khác lại tìm đến những góc yên tĩnh để cầu nguyện. Em Nguyễn Minh Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, chia sẻ: "Em có mang theo một lá bùa may mắn do mẹ tặng. Trước khi vào phòng thi, em đã thầm cầu nguyện để có thể làm bài tốt nhất".
Socola - món quà tinh thần
Không chỉ cầu nguyện, nhiều thí sinh còn nhận được những thanh socola từ phụ huynh. Chị Lê Thị Hoa, phụ huynh có con thi tại điểm trường Trung học phổ thông Việt Đức, cho biết: "Tôi biết con rất hồi hộp nên đã mua socola để con ăn lấy năng lượng. Socola giúp con cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn". Em Trần Văn Nam, thí sinh tại điểm thi này, hào hứng nói: "Ăn socola xong em thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn. Em tin mình sẽ làm tốt".
Không khí tại các điểm thi
Theo ghi nhận, không khí tại các điểm thi khá nghiêm túc nhưng không kém phần ấm áp. Các thí sinh được phụ huynh và thầy cô động viên, dặn dò kỹ lưỡng. Nhiều em tỏ ra tự tin, sẵn sàng bước vào phòng thi. Công tác tổ chức thi được đảm bảo an toàn, đúng quy chế.
Kỳ thi quan trọng
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm nay có sự tham gia của hơn 98.000 thí sinh, với chỉ tiêu vào các trường công lập khoảng 60%. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng, đòi hỏi thí sinh phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức lẫn tâm lý.
Những hành động nhỏ như cầu nguyện hay nhận socola tuy đơn giản nhưng đã góp phần giúp các thí sinh vững tin hơn trước giờ thi. Chúc các em đạt kết quả cao nhất!



