Người đàn ông bị bỏ lại tại bến xe ở Hải Phòng nhiều ngày trước đã được gia đình đón về vào chiều ngày 11/4, sau khi thông tin về hoàn cảnh của ông được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Hoàn cảnh đáng thương
Trước đó, nhiều người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi ngồi ở bến xe khách tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng trong nhiều ngày. Ông không có người thân bên cạnh, chỉ có một túi đồ nhỏ và tỏ ra mệt mỏi, hoang mang. Người dân đã báo cho chính quyền địa phương và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm người thân cho ông.
Gia đình đến đón
Sau khi thông tin được lan truyền, gia đình ông đã liên hệ và đến bến xe để đón ông về. Người nhà cho biết ông bị tâm thần nhẹ, đã đi lạc khỏi nhà từ nhiều ngày trước. Gia đình đã đi tìm nhưng không thấy, rất may nhờ có sự giúp đỡ của cộng đồng mạng và chính quyền địa phương.
Lời cảm ơn từ gia đình
Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã quan tâm, chia sẻ thông tin và giúp đỡ trong thời gian qua. Họ cũng mong muốn mọi người tiếp tục hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội.



