Giữa không khí trang nghiêm tại Công viên Lê Thị Riêng, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và các đoàn khách trên mọi miền Tổ quốc đã đến dâng hương, dâng hoa và lễ vật, bày tỏ lòng tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Trong đó, có cả những đồng đội, gia đình thân nhân liệt sĩ cũng đến thắp nén nhang với hy vọng tìm được người thân trong những hài cốt liệt sĩ đã và đang được tìm thấy.
Điểm đến tri ân trong những ngày tháng 7
Những ngày qua, Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến của đông đảo người dân thành phố. Nhiều người mang theo hoa tươi, hương và lễ vật để tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong thời gian diễn ra công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt.
Những ngày tháng 7, cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), nhiều đoàn cựu chiến binh, doanh nghiệp, khách thập phương mọi miền Tổ quốc thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trước Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và quy tập
Hài cốt các Anh hùng liệt sĩ có được tìm thấy, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Người dân lặng lẽ cúi đầu, thắp nén hương thơm tưởng nhớ. Những bó hoa tươi thắm, kèm dòng chữ tri ân của người dân gửi gắm lòng thành kính và sự biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ.
Sau lễ dâng hoa tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, người dân vào Nhà quản hài cốt dâng hương, thành kính tưởng niệm và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã được tìm thấy. Những bó hoa tươi thắm được các đoàn thành kính đặt tại khu vực tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.



