Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên
Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' khơi dậy khát vọng cống hiến

Nhân kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ chào cờ đặc biệt và phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Sự kiện này không chỉ diễn ra tại địa điểm trung tâm mà còn được tổ chức đồng thời tại Nhà truyền thống Thủ Dầu Một, Di tích lịch sử Nhà Má Tám Nhung cùng 5 điểm gắn với các địa điểm khởi nghĩa giành chính quyền trong Chiến dịch Hồ Chí Minh do Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định phụ trách.

Buổi lễ có sự tham gia của các cô, chú cán bộ Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định từng đảm trách những điểm khởi nghĩa nổi dậy giành chính quyền. Bà Trương Mỹ Lệ (bí danh cô Tư Liêm), nguyên Quyền Bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định, đã xúc động chia sẻ về 5 điểm khởi nghĩa và nhắn gửi thế hệ trẻ: "Chúng tôi là lớp người đi trước, nhìn các bạn trẻ hôm nay chúng tôi rất vui. Trước đây các cô chú trong thời chiến cũng giống như các cháu hôm nay, hết mình để chiến đấu với kẻ thù; ngày nay đất nước hòa bình, các cháu phải cố gắng học tập, mang trình độ, học hỏi của mình để xây dựng đất nước".

Phát biểu của lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên

Anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, nhấn mạnh rằng thanh niên TP.HCM đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, góp công sức, trí tuệ và cả máu xương cho sự trường tồn của Tổ quốc. Từ hình ảnh thanh niên Tiền phong Nam bộ đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định xuống đường tranh đấu, từ những thanh niên xung phong lên nông trường, xí nghiệp đến những thanh niên hăng say sáng tạo, khởi nghiệp ngày nay, tất cả đều thể hiện tinh thần yêu nước và sẵn sàng dấn thân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh Tuấn Anh cho biết, thông qua phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Hội mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương, tri ân các thế hệ cha anh, thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện bản lĩnh, sáng tạo để phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Cảm xúc của thế hệ trẻ

Phạm Tuấn Ngọc, Nam vương Thế giới Việt Nam, đại diện cho thế hệ trẻ TP.HCM, bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được tham gia lễ chào cờ tại Hội trường Thống Nhất. Anh chia sẻ: "Chính các cô chú - khi ấy, chỉ ở tuổi đôi mươi, bằng lòng can đảm, trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ, đã góp phần viết nên một phần rực rỡ của trang sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Những ngọn cờ được cắm lên giữa lòng thành phố lúc bấy giờ không chỉ là biểu tượng của chiến thắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và sức mạnh thanh niên Việt Nam".

Tuấn Ngọc nhấn mạnh câu nói "Quá khứ, nhờ cha anh, tương lai, để chúng cháu!" và thay mặt thế hệ trẻ hứa sẽ tiếp bước, giữ gìn và dựng xây đất nước Việt Nam hòa bình, vững mạnh.

Lễ chào cờ đặc biệt đã khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi thanh niên niềm tự hào, hạnh phúc dưới bầu trời hòa bình, đồng thời kết nối giữa khát vọng hòa bình và hành động dấn thân của thế hệ trẻ hôm nay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình