Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã chính thức bắt đầu, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Hàng triệu thí sinh bước vào phòng thi với tâm trạng hồi hộp, nhưng họ không đơn độc. Bên ngoài cổng trường, hình ảnh những bậc phụ huynh đứng chờ, những ánh mắt ngóng trông và những nụ cười động viên đã tạo nên một bức tranh xúc động.
Đồng hành cùng sỹ tử
Không chỉ có gia đình, các thầy cô giáo và tình nguyện viên cũng luôn sát cánh bên các em. Nhiều điểm thi đã bố trí các trạm nước uống, quạt mát và khu vực nghỉ ngơi cho phụ huynh. Các tình nguyện viên mặc áo xanh túc trực để hỗ trợ thí sinh kịp thời khi cần.
Những câu chuyện cảm động
Nhiều phụ huynh từ các tỉnh xa đã đưa con đến điểm thi từ sáng sớm. Họ mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống và những lời dặn dò đầy yêu thương. Một phụ huynh chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong con có sức khỏe tốt và làm bài hết khả năng, kết quả thế nào cũng được."
Bên cạnh đó, các thầy cô cũng không quản ngại nắng mưa, đứng ở cổng trường để động viên học sinh trước giờ thi. Những cái vỗ vai, những lời khích lệ nhẹ nhàng đã tiếp thêm sức mạnh cho các sỹ tử.
Tinh thần tương thân tương ái
Nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội cũng tham gia hỗ trợ kỳ thi. Các suất cơm trưa, nước uống miễn phí được phát tận tay thí sinh và phụ huynh. Đây là nét đẹp truyền thống của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là thước đo kiến thức mà còn là dịp để lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia. Dù kết quả thế nào, những khoảnh khắc ấm áp bên ngoài cổng trường sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi thí sinh.



