Người dân TP.HCM khao khát cơn mưa giải nhiệt giữa đợt nắng nóng gay gắt kéo dài
Nắng nóng gay gắt nhiều ngày qua đã biến không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh trở nên oi bức và ngột ngạt một cách khó chịu. Trên các hội nhóm và trang mạng xã hội, hàng loạt bài đăng với lời nhắn gửi tha thiết mong trời sẽ đổ mưa đã thu hút sự chú ý. Dưới mỗi bài đăng, hàng trăm bình luận đồng cảm và hưởng ứng, phản ánh tâm trạng chung của cư dân thành phố.
Nhiều người chỉ đơn giản ước ao có một cơn mưa ngay lúc này để xua tan cái nóng và mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu hơn cho cuộc sống thường nhật.
Những câu chuyện cá nhân về sự khó chịu do nắng nóng
Lê Thị Thu Mai, 23 tuổi, cư trú tại hẻm 465 Nguyễn Văn Công, phường Hạnh Thông, TP.HCM, chia sẻ rằng nắng nóng đã khiến sinh hoạt hàng ngày của cô trở nên bức bối hơn bao giờ hết. "Vì quá nóng nên mình phải mua một chiếc quạt để bàn nhỏ để sử dụng tại văn phòng. Những ngày đi làm về đến phòng trọ, mồ hôi nhễ nhại khiến mình chỉ muốn đi tắm ngay lập tức, nhưng ngay cả sau khi tắm xong, cảm giác vẫn như đang xông hơi. Ngay cả vào buổi sáng sớm, mình cũng cảm thấy nực nội và rất khó chịu", Mai tâm sự.
Chính vì vậy, điều mà cô mong chờ nhất trong thời điểm hiện tại là một cơn mưa lớn. "Ước gì có một trận mưa thật to để mang lại sự mát mẻ và dễ chịu hơn", Mai bày tỏ hy vọng.
Cùng chung tâm trạng, Nguyễn Kim Anh, 23 tuổi, sống tại đường 185, phường Phước Long, TP.HCM, cho biết việc chuyển chỗ trọ đến gần nơi làm việc đã vô tình khiến cô cảm nhận rõ hơn cái nóng đặc trưng của thành phố. "Mình vừa chuyển trọ để tiện di chuyển, nhưng trọ cũ và chỗ làm đều có máy lạnh nên mình không ngờ TP.HCM lại nóng đến thế. Khi chuyển sang trọ mới, mình thậm chí bị sốc nhiệt vì không có máy lạnh. Việc ngủ trên gác trọ trở nên khó khăn do nóng bức đến mức không thể ngủ được", Kim Anh kể lại.
Để đối phó với tình trạng này, cô đã phải chi thêm 3,6 triệu đồng để mua một chiếc máy lạnh cũ lắp đặt trong phòng trọ. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt tăng lên đáng kể. "Mình mong sẽ sớm có mưa vì khi trời mưa, thời tiết sẽ mát mẻ hơn, giúp mình không cần phải bật điều hòa thường xuyên, từ đó tiết kiệm được tiền điện", Kim Anh chia sẻ thêm.
Mong mưa để cải thiện sức khỏe và tâm trạng
Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nắng nóng kéo dài còn tác động tiêu cực đến sức khỏe và tâm trạng của nhiều người. Đỗ Phúc An, 27 tuổi, cư trú tại hẻm 18, đường số 2, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM, cho biết việc di chuyển xa trong thời tiết nắng gắt khiến anh cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.
"Mình nhận thấy nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi và dễ cáu gắt hơn. Hiện tại, mình đang chuyển chỗ làm và phải đi học việc ở một khoảng cách khá xa. Từ Bình Tân đến Khu công nghệ cao tại TP.Thủ Đức, mỗi ngày mình phải di chuyển hơn 30 km cả đi lẫn về. Dù cố gắng tranh thủ đi từ sớm, nhưng chỉ đến 6 giờ 30 sáng đã cảm thấy nắng khó chịu rồi", An chia sẻ.
Theo anh, thời điểm mệt mỏi nhất là khi kẹt xe giữa trưa nắng. "Mình rất mong có một cơn mưa để làm dịu bớt cái nóng, vì thời gian qua quá nực nội rồi, nhưng hy vọng mưa không rơi vào giờ tan tầm để tránh ảnh hưởng đến việc di chuyển", An nói thêm.
Tương tự, Phan Trần Nhất Huy, một sinh viên tại Trường Đại học Công thương TP.HCM, cho biết việc thực tập trong môi trường không có máy lạnh dưới thời tiết nắng nóng càng làm anh cảm nhận rõ sự khắc nghiệt. Nam sinh này bày tỏ mong chờ một cơn mưa để "giải nhiệt" và xua tan cái nóng, đồng thời hy vọng mưa không xảy ra vào giờ tan làm vì quãng đường về nhà khá xa.
Dự báo thời tiết: Khi nào sẽ có mưa?
Theo thông tin cập nhật, vào ngày 16 tháng 4, nhiều khu vực trên cả nước có khả năng xuất hiện mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, với một số nơi dự báo mưa to từ 50 đến 100 mm. Riêng tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ, ban ngày vẫn tiếp tục có nắng, thậm chí nắng nóng tại một số địa phương; tuy nhiên, vào chiều tối và đêm, có thể xuất hiện mưa rào và giông tại vài nơi, mang lại hy vọng về sự dịu mát cho người dân.



