Sau hai năm xa cách vì đi xuất khẩu lao động, anh Nguyễn Văn A (35 tuổi, quê Nghệ An) đã có một phen giật mình khi gặp lại vợ tại sân bay Nội Bài. Câu chuyện khiến nhiều người xúc động và bất ngờ.
Cuộc gặp gỡ định mệnh
Anh A cho biết, anh đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản từ năm 2022. Trong suốt hai năm, anh luôn nhớ nhung vợ con và mong ngày trở về. Đúng ngày anh đặt vé về nước, vợ anh là chị Nguyễn Thị B cũng có chuyến công tác đột xuất ra Hà Nội. Không hẹn mà gặp, cả hai vô tình đụng mặt nhau tại sảnh chờ sân bay.
"Lúc đó tôi cứ ngỡ mình mơ. Vợ tôi cũng bất ngờ không kém. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mà nước mắt cứ trào ra", anh A chia sẻ.
Niềm vui sum họp
Chị B kể, chị đi công tác và không hề biết chồng về nước ngày hôm đó. "Khi thấy anh ấy đứng đó, tôi không tin vào mắt mình. Đây là món quà tuyệt vời nhất sau hai năm xa cách", chị nói.
Cặp đôi đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau tại sân bay trước khi cùng nhau trở về quê nhà. Câu chuyện của họ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.
Ý nghĩa của sự hy sinh
Câu chuyện của anh A và chị B là một minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của những người đi xuất khẩu lao động và gia đình họ. Hai năm xa cách không chỉ là thử thách về kinh tế mà còn là thử thách về tình cảm. Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho cả hai.
Anh A chia sẻ thêm: "Tôi mong rằng những người đi xuất khẩu lao động sẽ luôn giữ vững niềm tin và tình yêu gia đình. Sự hy sinh hôm nay sẽ mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho con cái".



