Hưng Yên: Tìm kiếm 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng sau ly hôn
Ngày 1/4, lãnh đạo Công an xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực xác minh và tìm kiếm tung tích của 3 mẹ con nghi gieo mình xuống sông Hồng tại khu vực cống Xuân Quan trên địa bàn xã. Vụ việc gây chấn động khi người dân phát hiện chiếc xe máy, bức thư tuyệt mệnh và nhiều vật dụng cá nhân bị bỏ lại tại hiện trường.
Diễn biến vụ việc và nỗ lực tìm kiếm
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 3 mẹ con là người từ địa phương khác đến. Sau khi xuyên đêm tìm kiếm, đến 7h30 sáng ngày 1/4, lực lượng chức năng cùng Đội cứu hộ 0 đồng Phú Thọ vẫn chưa tìm thấy tung tích của họ. Hiện tại, đội tìm kiếm đang bố trí 3 xuồng để rà soát, tìm kiếm dọc khu vực cống Xuân Quan và sông Hồng. Đồng thời, cơ quan công an cũng đang rà soát camera an ninh trong khu vực để thu thập thêm thông tin.
Trước đó, vào đêm 31/3, người dân địa phương phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên cùng nhiều đôi dép và một bức thư được viết bằng mực đỏ. Nội dung bức thư gửi đến bố mẹ và mọi người, tiết lộ cuộc sống 7 năm qua của người mẹ luôn đau khổ vì bị chồng hành hạ nhiều lần. Đáng chú ý, sau khi ly hôn, cuộc sống vẫn không yên ổn do chồng cũ liên tục đến đập phá, chửi bới và xúc phạm.
Nội dung bức thư tuyệt mệnh và thông tin nạn nhân
Ở phần cuối bức thư, người mẹ viết: “Con và 2 cháu đi là cách giải thoát tốt nhất. Mẹ yêu 2 con rất nhiều và dù như nào 3 mẹ con mãi mãi bên nhau. Yêu 2 con: Bùi T.A; Bùi N.Th”. Thư cũng nhắn nhủ ai nhặt được thì liên hệ người nhà để vớt xác 3 mẹ con ở sông Hồng, kèm theo 3 số điện thoại liên hệ.
Theo người thân của nạn nhân, con gái họ là Phạm Thị T. (sinh năm 1997, trú tại xã Cửu Cao cũ, tỉnh Hưng Yên) đã lập gia đình vào năm 2019 với một người đàn ông sinh năm 1987 (trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Cặp vợ chồng có hai người con, một cháu gái 6 tuổi và một cháu trai 4 tuổi. Do liên tục xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng đã ra tòa ly hôn từ ngày 6/1/2026. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 29/3, chồng cũ của chị T. liên tục tìm đến hành hung, chửi bới và đe dọa.
Một người thân chia sẻ: “Có thể vì lại bị đánh đập, đe dọa nên cháu hoảng loạn không làm chủ được mình, chứ bản thân cháu cũng là con người chịu đựng nhiều năm nay rồi. Hôm qua cháu bỏ đi, gia đình không biết, thấy ở trên này họ gọi là có xe máy ở trên này kèm thư để lại nên tức tốc đến đây nhưng hiện vẫn chưa thấy tung tích của mấy mẹ con”.
Tình hình hiện tại và phản ứng của cộng đồng
Hiện tại, tung tích của 3 mẹ con vẫn chưa được tìm thấy, gây lo lắng cho gia đình và cộng đồng địa phương. Cán bộ công an đã được điều động để điều tiết giao thông tại khu vực, khi có nhiều người dân đổ về theo dõi công tác tìm kiếm. Vụ việc này đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, với nhiều người bày tỏ sự thương cảm và hy vọng vào một kết quả tích cực.
Các nỗ lực tìm kiếm vẫn đang được triển khai tích cực, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và các đội cứu hộ. Cơ quan công an tiếp tục điều tra nguyên nhân và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc đau lòng này.



