Một nữ sinh 13 tuổi tại Hà Nội đã mất tích bí ẩn, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sự việc bắt đầu khi em nhận được một cuộc gọi và sau đó rời khỏi nhà mà không nói rõ đi đâu. Đến tối, em không về nhà, gia đình liên lạc không được nên đã trình báo công an.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ gia đình, nữ sinh tên N., học lớp 7, sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vào khoảng 16h chiều ngày 2/4, em nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Sau cuộc gọi, em nói với mẹ là đi chơi với bạn rồi ra khỏi nhà. Đến 19h tối, không thấy con về, gia đình gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.
Cuộc gọi cuối cùng
Người mẹ cho biết, cuộc gọi cuối cùng của con gái vào khoảng 18h30, em nói đang ở khu vực hồ Tây và sắp về nhà. Tuy nhiên, sau đó điện thoại tắt máy. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy.
Công an vào cuộc
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy tìm tung tích nữ sinh. Lực lượng chức năng đã rà soát camera an ninh, lấy lời khai của người thân và bạn bè.
Lời kêu gọi từ gia đình
Gia đình nữ sinh đang vô cùng lo lắng, kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Họ cung cấp đặc điểm nhận dạng: em cao khoảng 1m55, mặc áo phông trắng, quần jeans xanh, đi giày thể thao. Ai có thông tin xin liên hệ công an phường hoặc số điện thoại của gia đình.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.



