Ông Jiang sốc khi giải nhất iPhone 17 Pro Max chỉ toàn gạch và kẹo trong tiệc tất niên
Báo South China Morning Post ngày 16-2 đã chia sẻ câu chuyện gây xôn xao về một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bị công ty chơi khăm trong dịp cận Tết Nguyên đán. Ông Jiang Jiang, chủ nhân của giải nhất được công bố là iPhone 17 Pro Max, đã phát hiện trong hộp đựng điện thoại chỉ toàn gạch và kẹo, khiến ông vô cùng bàng hoàng và thất vọng.
Giải thưởng đặc biệt biến thành trò đùa sốc
Ông Jiang, hiện đang làm việc tại một bệnh viện, đã vô cùng vui mừng khi được xướng tên nhận giải thưởng đặc biệt trong buổi tiệc tất niên của công ty. Để tạo bất ngờ cho vợ, ông quyết định không mở quà tại chỗ mà đợi đến khi về nhà. Giải thưởng bao gồm một chiếc hộp iPhone 17 Pro Max trông như hàng chính hãng, đi kèm túi mua sắm của hãng và biên lai trị giá 9.988 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.450 USD.
Lãnh đạo bệnh viện đã trực tiếp thông báo giải thưởng cùng mức giá ngay tại bữa tiệc, khiến toàn bộ nhân viên đều tin rằng ông Jiang đã trúng chiếc điện thoại đắt đỏ. Tuy nhiên, khi mở hộp tại nhà, ông phát hiện bên trong chỉ có 2 viên sô-cô-la, 3 chiếc kẹo mút và vài miếng gạch chèn vào. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo cho thấy rõ ràng trong hộp chỉ có những vật phẩm vô giá trị này.
Lý do đằng sau và phản ứng của ông Jiang
Ông Jiang sau đó làm rõ rằng đây không phải là vụ tráo hàng mà là ý tưởng chơi khăm của người quản lý. Phía bệnh viện thực tế không phê duyệt việc mua điện thoại, và giải nhì của bữa tiệc cũng chỉ là một chiếc gối. Ông không giấu sự thất vọng khi chia sẻ: “Tôi mong đợi năm 2026 sẽ có một khởi đầu may mắn, nhưng họ đã biến tiệc tất niên thành ngày Cá tháng Tư dành cho tôi.” Dù không cần điện thoại mới, ông yêu cầu người bày ra trò đùa này phải xin lỗi công khai.
Phản ứng dư luận và vấn đề giải thưởng vô lý
Sự việc diễn ra ngay trước thềm Tết Nguyên đán, thời điểm các công ty Trung Quốc rầm rộ tổ chức tiệc tất niên. Câu chuyện này đã làm dấy lên sự phẫn nộ của nhiều người lao động khác về những giải thưởng vô lý tại công ty họ. Một người dùng mạng xã hội tiết lộ giải đặc biệt của công ty mình là một buổi họp riêng 1-1 với sếp, trong khi ở vài nơi khác, “giải thưởng” chỉ là được chụp ảnh chung hoặc nhận chữ ký của sếp.
Một người dùng khác bức xúc bình luận: “Những giải thưởng kiểu này chỉ cho thấy các công ty vừa coi thường nhân viên của mình, vừa rất nghèo.” Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, làm nổi bật vấn đề về văn hóa doanh nghiệp và sự tôn trọng đối với người lao động trong các dịp lễ hội.



