Chủ quán Bắc Ninh hoảng hốt khi thấy 'người lạ' lấy xe máy cắm sẵn chìa trước cửa
Một sự việc bất ngờ đã xảy ra tại một quán ăn ở Bắc Ninh, khiến chủ quán là chị Oanh Nguyễn và chồng vô cùng hoảng loạn. Chiều ngày 25/2, trong lúc đang làm việc trong quán, chị Oanh bỗng thấy nhiều người chạy nhanh qua khu vực trước cửa. Trong khoảnh khắc chưa kịp hiểu chuyện gì, một người đàn ông trong số đó đã vội vã chạy đến, lấy ngay chiếc xe máy đang dựng ngoài cổng quán vẫn cắm sẵn chìa khóa rồi phóng đi mất.
Khoảnh khắc 'tá hỏa' và lời giải thích bất ngờ từ công an
Chị Oanh chia sẻ: “Người đó chỉ kịp nói vài câu ‘mượn, mượn’ rồi chạy đi mất nên vợ chồng tôi rất hoảng, tưởng bị lấy mất xe”. Ngay lập tức, vợ chồng chị chạy ra ngoài trong tâm trạng lo lắng tột độ. Tuy nhiên, một người trong nhóm chạy phía sau đã dừng lại, xuất trình thẻ ngành và giải thích rằng họ là chiến sĩ công an đang truy đuổi tội phạm và phải mượn tạm xe để tiếp tục truy bắt.
Ban đầu, chị Oanh khá bối rối vì chưa rõ thực hư ra sao. Dù chiếc xe không có giá trị lớn, nhưng đó là phương tiện quan trọng dùng để phục vụ việc buôn bán của quán. Chị lo lắng không biết liệu xe có được trả lại hay không.
Chiếc xe trở về và lời cảm ơn từ lực lượng công an
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, người mượn xe đã quay lại quán và trả lại phương tiện. Theo lời chị Oanh, lúc đó họ thông báo đã bắt được đối tượng tội phạm và không quên gửi lời cảm ơn chân thành vì chiếc xe đã giúp họ kịp thời truy đuổi.
“Anh ấy quay lại trả xe và nói đã bắt được tội phạm, còn cảm ơn vì đã hỗ trợ công việc. Vài ngày sau, các chiến sĩ công an cũng quay lại quán ăn trưa”, chị Oanh chia sẻ thêm. Sự việc này đã khiến chị và gia đình cảm thấy an tâm và vui mừng vì đã góp phần nhỏ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Clip ghi lại cảnh tượng 'tá hỏa' lan truyền trên mạng xã hội
Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ lấy chiếc xe máy trước cửa quán ăn khiến chủ quán “tá hỏa” đã lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người dùng tỏ ra thích thú và bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động nhanh nhẹn của lực lượng công an, đồng thời khen ngợi tinh thần hỗ trợ của chủ quán.
Sự việc này không chỉ là một câu chuyện thú vị trong đời sống, mà còn cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dân và lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm. Chiếc xe máy cắm sẵn chìa trước cửa quán, tưởng chừng như một chi tiết nhỏ, lại trở thành “trợ thủ đắc lực” giúp công an hoàn thành nhiệm vụ một cách kịp thời và hiệu quả.



