Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh mương nước ở TPHCM, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 31 tháng 3, trong lúc ra đồng lấy nước tưới ruộng, một số người dân tại xã Bình Giã, Thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ phát hiện thi thể một bé sơ sinh nằm cạnh mương nước. Vị trí này nằm gần khu vực nghĩa trang Phi Lộc thuộc ấp Lộc Hòa, gây xôn xao trong cộng đồng địa phương.
Thi thể bé trai được phát hiện trong tình trạng đáng thương
Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng dùng khăn quấn thi thể cháu bé và đưa lên khu vực cao ráo gần nghĩa trang để bảo vệ. Họ sau đó trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tại thời điểm phát hiện, bé trai còn nguyên dây rốn, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước, cho thấy dấu hiệu của sự bỏ rơi hoặc tai nạn. Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé nặng khoảng 3 kg, nghi ngờ mới chào đời không lâu và đã bị bỏ rơi tại hiện trường.
Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc
Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Giã đã có mặt ngay lập tức tại hiện trường. Họ tiến hành phong tỏa khu vực, thu thập thông tin ban đầu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu là để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết thương tâm của bé trai sơ sinh này.
Vụ việc đang được điều tra chi tiết, với hy vọng sớm tìm ra sự thật và có biện pháp xử lý phù hợp. Cộng đồng địa thể hiện sự quan tâm và lo lắng, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ trẻ em và tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật.



