Sau gần nửa thế kỷ thất lạc con trai, vợ chồng ông Phạm Văn Ba (sinh năm 1950) và bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1953) ở thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định treo thưởng 500 triệu đồng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp họ tìm lại được đứa con thất lạc.
Nỗi đau suốt 48 năm
Vào năm 1976, khi đó ông Ba và bà Lý sống tại xã Diên An. Vì cuộc sống khó khăn, họ phải đi làm xa nhà. Ngày 20 tháng 3 năm 1976, vợ chồng ông gửi con trai đầu lòng tên Phạm Văn Tùng (sinh năm 1974) cho một người quen trông giúp. Tuy nhiên, khi họ trở về, người này đã mang đứa bé đi mất không rõ tung tích.
Kể từ đó, gia đình ông Ba đã nhiều lần tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Họ từng báo tin lên chính quyền địa phương và các phương tiện truyền thông, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Nỗi đau mất con khiến vợ chồng ông Ba kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà Lý nhiều lần ngất xỉu vì quá đau buồn.
Quyết định treo thưởng nửa tỷ đồng
Nay đã ngoài 70 tuổi, vợ chồng ông Ba vẫn không nguôi hy vọng tìm lại con. Ông Ba chia sẻ: "Chúng tôi đã già, sức khỏe yếu, chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể gặp lại con trai một lần. Vì vậy, chúng tôi quyết định treo thưởng 500 triệu đồng cho ai tìm thấy cháu Tùng. Đây là số tiền tiết kiệm cả đời của vợ chồng tôi."
Được biết, ông Ba và bà Lý có 4 người con, trong đó Phạm Văn Tùng là con trai đầu. Những người con còn lại hiện đã lập gia đình và sống ở nhiều nơi. Họ luôn ủng hộ quyết định của cha mẹ và cũng mong sớm tìm được anh trai thất lạc.
Thông tin nhận dạng
Phạm Văn Tùng khi thất lạc mới 2 tuổi. Anh có đặc điểm nhận dạng: ngón tay cái bên phải có một chấm đen nhỏ, trên trán có một vết sẹo nhỏ do té ngã khi còn nhỏ. Gia đình hy vọng những đặc điểm này sẽ giúp mọi người nhận ra anh.
Bất kỳ ai có thông tin về ông Phạm Văn Tùng hoặc biết tung tích của anh, xin vui lòng liên hệ với ông Phạm Văn Ba tại số điện thoại 0983.456.789 hoặc chính quyền địa phương xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Gia đình xin chân thành cảm ơn và sẽ giữ đúng lời hứa trao thưởng 500 triệu đồng.
Câu chuyện của gia đình ông Ba một lần nữa cho thấy nỗi đau mất con là không gì bù đắp được. Hy vọng rằng với sự chung tay của cộng đồng, họ sẽ sớm tìm lại được người con thất lạc sau gần 50 năm xa cách.



