Người Cao Tuổi Đón Tết Ấm Cúng Tại Viện Dưỡng Lão Phương Đông Asahi Hà Nội
Những ngày giáp Tết, không khí rộn ràng lan tỏa khắp viện dưỡng lão Phương Đông Asahi tại Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Được, 79 tuổi, diện áo dài truyền thống, háo hức lên xe đón trước nhà để tham gia hoạt động du xuân đón năm mới tại đây. Cùng với nhiều cụ khác, bà chụp ảnh dưới những tán đào nở sớm, trò chuyện sôi nổi và tạo dáng trong bộ ảnh áo dài lưu giữ khoảnh khắc xuân về.
Không Khí Tết Tràn Ngập Từng Góc Nhỏ
Khuôn viên viện dưỡng lão được trang hoàng lộng lẫy với sắc đào, quất và các góc trang trí mang đậm hơi thở Tết cổ truyền. Các cụ quây quần bên nhau gói bánh chưng, mỗi người một việc: rửa lá dong, vo gạo, gấp từng nếp bánh. Tiếng cười nói hòa cùng những câu chuyện xưa cũ, tạo nên bầu không khí ấm áp, gắn kết.
Bà Được chia sẻ: "Tôi vào viện dưỡng lão để con cháu yên tâm, còn mình có chỗ chuyện trò, đọc sách, đi dạo với bạn bè." Sau hơn một tháng bán trú, sức khỏe bà ổn định, tinh thần thoải mái hơn nhờ các hoạt động sinh hoạt tập thể thường xuyên.
Lựa Chọn Ở Lại Đón Tết Vì Sự Tự Do Của Con Cháu
Ông Hoàng Hải, 93 tuổi, thành viên mới của viện dưỡng lão, đã chủ động đề xuất ở lại đây theo hình thức nội trú thay vì về nhà đón Tết. Ông giải thích: "Cả đời tôi đón Tết với gia đình. Giờ con cháu cũng cần có cuộc sống riêng. Tôi già rồi, cần được nghỉ ngơi. Con cháu cả năm đi làm vất vả, Tết đến để chúng đi du lịch cho thoải mái." Gia đình ông hoàn toàn ủng hộ quyết định này, tin tưởng vào điều kiện chăm sóc và sinh hoạt tại Phương Đông Asahi.
Ông Xuân Tịnh, 94 tuổi, cựu giảng viên đại học, lại tìm thấy niềm vui trong việc viết chữ và sáng tác thơ. Ông duy trì tập thơ "Tâm tình" và coi đây là cách rèn luyện sự tập trung, giữ cho đời sống tinh thần luôn vận động.
Mô Hình Chăm Sóc Toàn Diện Cho Người Cao Tuổi
Nhiều gia đình lựa chọn viện dưỡng lão để người cao tuổi sinh hoạt dịp Tết, đảm bảo có người chăm sóc thường xuyên khi con cháu bận rộn. Tại Phương Đông Asahi, môi trường kết hợp chăm sóc y tế, dinh dưỡng và hoạt động tập thể, giúp duy trì nhịp sinh hoạt mà vẫn cảm nhận được không khí Tết quen thuộc.
Ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc viện dưỡng lão, cho biết: "Chương trình Tết xuất phát từ việc thấu hiểu nỗi sợ trống vắng, cô đơn của người cao tuổi. Các hoạt động tôn trọng nhịp sinh hoạt riêng, mở ra không gian gắn kết, nuôi dưỡng sự minh mẫn và cảm giác được sẻ chia."
Phương Đông Asahi, đi vào hoạt động từ tháng 11/2024, là mô hình kết hợp dưỡng lão và nghỉ dưỡng tại Hà Nội. Nơi đây cung cấp hệ thống phòng lưu trú cùng tiện ích như khu tắm Onsen, xông hơi, nhà hàng, spa và massage, được xây dựng theo hướng lấy người cao tuổi làm trung tâm, chú trọng an toàn, chăm sóc sức khỏe và hoạt động tinh thần.
Với sự chuẩn bị chu đáo, viện dưỡng lão Phương Đông Asahi không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn trở thành mái nhà thứ hai, nơi người cao tuổi đón Tết ấm cúng, ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.



