Gia cảnh khốn khó của gia đình 4 người trong căn nhà dột nát
Gia cảnh khốn khó: 4 người trong căn nhà dột nát

Một ngày cuối tháng 4, phóng viên Dân trí cùng cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin xã Tân Long đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Bích Vân (35 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Long, Tây Ninh). Căn nhà cấp 4 lụp xụp nằm chênh vênh bên con kênh nhỏ, xung quanh là những căn nhà xây kiên cố của hàng xóm.

Hoàn cảnh gia đình

Trong căn nhà tạm bợ ấy, chị Vân sống cùng chồng là anh Lê Văn Tâm (SN 1988) và 2 con đang học cấp 2, cấp 3. So với các hộ trong ấp, căn nhà của gia đình chị đã quá xuống cấp. Khi nhiều gia đình đã có nhà ngói, tường gạch vững chãi, vợ chồng chị vẫn sống trong căn nhà nền đất, vách lá dừa nước, mái tôn thủng lỗ chỗ.

Ghi nhận của phóng viên, bên trong căn nhà hầu như không có vật dụng gì giá trị. Nền đất, chó đào bới thành từng hố nhỏ khắp nơi. Hai bên vách được che chắn tạm bằng vải và lá dừa nước đã mục nát, gió lùa thốc vào từng cơn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mưu sinh vất vả

Kể về hoàn cảnh, chị Vân cho biết, khoảng 15 năm trước, vợ chồng chị lập gia đình, được cha mẹ cho một mảnh đất nhỏ chừng 60m2. Không có tiền, 2 người gom góp mua tôn, lá dừa nước, cây và vài trụ bê tông dựng tạm căn nhà để ở.

Không đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, hơn 10 năm qua, vợ chồng chị phải đi làm thuê để mưu sinh và nuôi 2 con ăn học. “Tôi đi cắt rau má thuê, còn chồng ai kêu gì làm nấy. Thu nhập bấp bênh, chỉ đủ lo gạo và tiền học cho con”, chị Vân chia sẻ.

Ước mơ giản dị

Nhiều năm qua, ước mong lớn nhất của vợ chồng chị là có thể sửa lại căn nhà cho đàng hoàng, để gia đình có chỗ ở ổn định, các con yên tâm học hành. Thế nhưng với thu nhập hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, giấc mơ ấy vẫn ngoài tầm với.

“Để dành được vài chục triệu đồng với tôi là số tiền rất lớn, không biết đến bao giờ mới có. Con trai lớn học lớp 10, con gái lớp 9, tôi chỉ mong có căn nhà chắc chắn để các con yên tâm học tiếp”, chị nói.

Sau hơn 15 năm sử dụng, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi mưa lớn, nước tạt tứ phía, mái tôn dột khắp nơi. Nền nhà bằng đất nhão nhoẹt, sình lầy gây mất vệ sinh.

“Những lúc mưa gió, nhà dột ướt, các con cũng động viên cha mẹ cố gắng sửa nhà. Nhưng vợ chồng tôi không biết xoay đâu ra số tiền lớn như vậy. Tôi không dám mong nhà đẹp, chỉ cần xây được tường gạch thay vách lá, láng nền xi măng cho sạch sẽ, lợp lại mái tôn là mừng rồi”, chị Vân nghẹn ngào.

Kêu gọi hỗ trợ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Bích Vân thuộc diện khó khăn tại địa phương. Căn nhà hiện đã hư hỏng nhiều chỗ, xuống cấp nghiêm trọng.

“Gia đình có 4 nhân khẩu, hai vợ chồng làm thuê nuôi 2 con ăn học nên không có điều kiện sửa chữa nhà. Địa phương rất trăn trở nhưng ngân sách còn hạn chế. Chúng tôi mong bạn đọc Dân trí có lòng tương thân tương ái, chung tay hỗ trợ để gia đình chị Vân có điều kiện sửa lại mái nhà, ổn định cuộc sống”, ông Tâm chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình