Gia đình trẻ Hà Nội: Bớt sĩ diện Tết để nhẹ gánh nợ 1,3 tỷ đồng mua nhà
Tại Hà Nội, việc vay ngân hàng để sở hữu căn nhà riêng đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trẻ. Một cặp vợ chồng trẻ (chủ kênh TikTok @m.bm.2.con049) với thu nhập 25 triệu đồng mỗi tháng đang phải đối mặt với khoản vay lên đến 1,3 tỷ đồng, hàng tháng trả ngân hàng hơn 10 triệu đồng. Trong bối cảnh đó, mọi kế hoạch chi tiêu, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán, đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo tài chính ổn định.
Chia sẻ về cách quản lý chi tiêu Tết, người vợ (hiện đang mang thai bé thứ hai) cho biết, từ khi gánh trên vai khoản nợ lớn, cô mới thực sự nhận ra rằng chỉ cần bớt đi sĩ diện không cần thiết là gia đình đã có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. "Sĩ diện hão chỉ khiến tiền đội lên chứ chẳng để ra được đồng nào" - cô khẳng định.
Lì xì Tết: Đủ là được, không cần hơn thua
Theo quan điểm của người vợ, tiền lì xì vốn mang ý nghĩa may mắn, lấy lộc đầu năm, nhưng theo thời gian, nhiều người vô tình biến nó thành cuộc "so kè ngầm". Trước đây, cô cũng không ngoại lệ khi luôn cố gắng lì xì lại nhiều hơn số tiền nhận được để "đẹp mặt". Tuy nhiên, sau khi mua nhà và bắt đầu trả nợ ngân hàng, vợ chồng cô đã ngồi lại rà soát toàn bộ các khoản chi tiêu và giật mình khi nhận ra riêng tiền lì xì cũng có thể lên tới cả chục triệu đồng nếu không kiểm soát.
"Vợ chồng tôi rút ra một điều: Sĩ diện hão chỉ khiến tiền đội lên chứ chẳng để ra được đồng nào. Thế là năm nay tôi quyết định dự trù tổng tiền lì xì khoảng 3 triệu. Ai lì xì cho con tôi bao nhiêu thì tôi mừng lại đúng như vậy, không hơn, không kém. Vừa thoải mái, vừa không áp lực" - hai vợ chồng chia sẻ.
Mua sắm quần áo Tết: Ưu tiên thiết thực, không chạy theo trend
Khoản thứ hai mà vợ chồng chị lựa chọn cắt giảm là mua sắm quần áo Tết. Tâm lý "Tết phải có đồ mới" khiến nhiều gia đình chi một khoản không nhỏ cho việc mua sắm, trong khi phần lớn quần áo chỉ mặc được vài lần. Thay vì dồn tiền mua sắm dịp Tết, trong năm chị mua bổ sung quần áo khi thật sự cần. Riêng Tết, chị chỉ mua đồ mới cho các con, với tổng chi khoảng 800.000 đồng.
"Người lớn mặc đồ cũ vẫn gọn gàng, tươm tất là được. Quan trọng là không khí sum vầy, chứ không phải bộ đồ mình mặc đắt bao nhiêu" - chị vợ nhấn mạnh.
Đi chơi Tết: Bớt sĩ diện để... bớt "cháy túi"
Một khoản chi dễ phát sinh mạnh trong dịp Tết khác là tiền đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tụ họp đầu năm. Theo chị vợ, đây cũng là nơi dễ "vung tay quá trán" nếu còn nặng tâm lý sĩ diện. Từ khi phải gánh khoản vay lớn, vợ chồng chị thay đổi quan điểm: đi chơi là để vui, không phải để chứng minh ai hào phóng hơn ai. Gia đình chị thống nhất nguyên tắc chia đều chi phí, không bao trọn, không cố tỏ ra rộng rãi.
"Tôi để hạn mức chơi Tết khoảng 1,5 triệu đồng. Có kế hoạch từ trước nên tiêu cũng thoải mái hơn, không bị cảm giác lo lắng sau mỗi cuộc hẹn" - chị cho biết.
Khoản không thể cắt giảm: Biếu Tết nội - ngoại
Dù siết chặt chi tiêu, gia đình chị vẫn duy trì việc biếu Tết hai bên nội - ngoại, mỗi bên 3 triệu đồng, tổng cộng 6 triệu đồng. Theo chị, đây là khoản thể hiện sự hiếu thảo, biết ơn, nên không nên tính toán quá nhiều. "Có thể mình bớt chi cho bản thân, nhưng với bố mẹ hai bên thì không nên bớt. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm đối với hai gia đình" - chị giải thích.
Hiện tại, chị vợ đang mang thai bé thứ hai, nên sau Tết, gia đình sẽ phải chuẩn bị thêm rất nhiều khoản chi cho việc sinh nở, chăm sóc mẹ và bé. Trong khi đó, tiền trả ngân hàng mỗi tháng vẫn đều đặn hơn 10 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt tại Hà Nội vốn đã không hề thấp.
"Vì thế, tôi nghĩ Tết bớt sĩ diện một chút thì gánh nặng chi tiêu cũng nhẹ đi rất nhiều. Tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để còn lo cho con cái và tương lai lâu dài" - chị vợ kết luận.



