Tài xế Huế chỉ học hết lớp 10 gây kinh ngạc với tiếng Anh lưu loát
Trần Trọng Vũ, một tài xế taxi sinh năm 2001 tại thành phố Huế, đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ khả năng nói tiếng Anh trôi chảy và kiến thức đa dạng, dù chỉ học hết lớp 10. Anh chủ yếu tự trau dồi ngoại ngữ và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách ngoại quốc trong các chuyến xe.
Cuộc trò chuyện gây bão mạng xã hội
Trong một chuyến xe tại Đà Nẵng giữa tháng 3, hai vị khách người Anh đã liên tục cảm thán khi trò chuyện với Trọng Vũ. Chỉ trong chưa đầy 2 phút, họ thốt lên những câu như: "Làm sao bạn biết được vậy? Không nhiều người biết điều đó đâu", "Trời ơi tiếng Anh của bạn tuyệt thật", hay "Cảm giác như tôi đang được 'tài xế Chat GPT' chở vậy". Video ghi lại cuộc trò chuyện này được anh chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận tán thưởng.
Hành trình tự học đầy nỗ lực
Chia sẻ với báo chí, Trọng Vũ cho biết anh làm tài xế cho một nền tảng đặt xe hơn một năm nay, chủ yếu hoạt động ở khu vực Huế, Đà Nẵng và Hội An. Dù khiêm tốn nhận định tiếng Anh của mình chỉ ở mức đủ dùng, anh thực tế có năng khiếu ngoại ngữ từ nhỏ, từng đoạt giải nhì cấp thành phố trong Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet khi học lớp 5 và 6. Tuy nhiên, sau khi học xong lớp 10, anh quyết định bỏ ngang cấp 3 để theo đuổi sự nghiệp bóng đá, nhưng sau hai năm không thành công, anh chuyển hướng.
Trở về cuộc sống thường ngày, Trọng Vũ đã trải qua nhiều công việc như lắp đặt điện lạnh và nhân viên khách sạn tại Đà Nẵng. Chính trong thời gian làm việc tại khách sạn, anh có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với khách nước ngoài, giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tự học qua việc xem video, nghe nhạc tiếng Anh, và thường chép lời, dịch nghĩa những đoạn yêu thích để nghiền ngẫm.
Động lực từ những chuyến xe ý nghĩa
Đến tháng 11/2024, Vũ gom góp tiền mua ôtô và bắt đầu hành nghề tài xế công nghệ. Làm việc ở khu vực du lịch, anh tiếp tục được rèn luyện tiếng Anh thường xuyên với khách quốc tế. Anh bày tỏ: "Mỗi khi được khách khen vốn tiếng Anh hay các kiến thức thường thức, tôi vui lắm". Những chuyến xe không chỉ giúp anh trau dồi ngoại ngữ mà còn mang đến cơ hội chia sẻ văn hóa Việt Nam và chứng kiến những khoảnh khắc đẹp giữa người dân địa phương và du khách.
Một kỷ niệm đáng nhớ xảy ra vào tháng 1, khi Trọng Vũ chở hai hành khách người Ba Lan từ Huế đến động Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình. Trên đường đi, hai vị khách bị tụt huyết áp và ngất xỉu. Anh nhanh chóng tấp xe vào một nhà dân bên đường để nhờ sơ cứu. May mắn, sau ít phút, cả hai đã tỉnh táo và có thể tiếp tục hành trình. Sau sự việc, họ liên tục nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến người dân địa phương và còn nhắn tin khen ngợi sự tốt bụng, thân thiện của người Việt. "Tôi đọc cũng thấy vui lây", Trọng Vũ chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh đây là động lực để anh không ngừng trau dồi và nâng cao chất lượng phục vụ.
Với sự cần cù và đam mê học hỏi, Trần Trọng Vũ đã chứng minh rằng việc tự học có thể mang lại thành công bất ngờ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh con người Việt Nam thân thiện và hiếu khách đến bạn bè quốc tế.



