Người Việt tại Nhật đón Tết xa quê với bánh chưng và nỗi nhớ nhà
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản không khỏi chạnh lòng. Đất nước mặt trời mọc là quốc gia duy nhất trên thế giới đã bỏ Tết Nguyên đán, vì vậy người dân vẫn đi làm, đi học như những ngày thường. Chính trong bối cảnh đó, những món quà Tết được người thân gửi từ Việt Nam sang càng trở nên quý giá, mang theo hơi ấm gia đình giữa lòng đất khách.
Xúc động nhận bánh chưng, mứt tết từ quê nhà
Chị Chu Thị Dung (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã sang Nhật Bản làm việc được 7 năm. Dù ở đây không thiếu những cửa hàng bán đồ Việt Nam, nhưng mẹ chị và bạn thân vẫn cẩn thận gói ghém những gói quà nhỏ gửi sang. "Thấy hàng xóm sang Nhật Bản làm việc đúng dịp này, mẹ tôi gửi nhờ ít quà Tết cho con gái", chị Dung chia sẻ. Khi mở thùng quà, chị xúc động thấy bên trong có mứt tết, bánh chưng, bánh kẹo quen thuộc. Những món ăn ấy giúp chị cảm nhận được tình thương dù đang sống nơi quê người.
Tết năm nay, chị Dung vẫn làm việc bình thường. Nếu thời khắc giao thừa rơi vào ca đêm, chị sẽ gọi điện chúc mừng năm mới người thân vào sáng mùng Một. "Có năm, mẹ còn gọi video call để tôi phần nào cảm nhận được không khí Tết qua màn hình điện thoại", chị nói thêm.
Bữa cơm tất niên sớm giữa lòng Nhật Bản
Chị Phạm Thị Trang (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) hiện đang làm việc tại tỉnh Yamagata, Nhật Bản. Mới sang đây được 3 năm, thời gian gần đây đơn hàng của công ty ít nên chị không được tăng ca, thu nhập không như kỳ vọng. Vì vậy, tháng 3 năm nay, chị quyết định về nước tìm hướng đi mới. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán Bính Ngọ chị vẫn ở lại Nhật Bản vì chưa hết hợp đồng.
Do Tết rơi vào giữa tuần, mọi người vẫn đi làm bình thường. Không thể đón Tết đúng ngày, mấy chị em thống nhất tổ chức bữa tất niên sớm vào chủ nhật tuần trước đó. Bữa cơm cuối năm được chuẩn bị đơn giản với:
- Bánh chưng và khoanh giò mua tại cửa hàng thực phẩm Việt
- Bát canh xương hầm thơm ngon
- Đĩa miến xào đậm đà hương vị
- Vài chiếc bánh rán tự làm tại nhà
Những món ăn quen thuộc ấy phần nào giúp vơi đi cảm giác xa nhà, mang lại không khí Tết giữa đời sống thường nhật. "Trong bữa tất niên, mấy chị em nhắc nhau đây có thể là lần cuối cùng còn được quây quần bên nhau vào dịp Tết. Năm sau, mỗi người một hướng, khó có dịp cùng ăn chung một bữa cơm cuối năm như vậy", chị Trang tâm sự.
Chuẩn bị hành lý về quê sau những mùa Tết xa cách
Chị Đỗ Thị Thiên Trang (27 tuổi, quê Lào Cai) học tập và làm việc ở Osaka cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vì chuẩn bị về quê sau Tết Nguyên đán vài tuần. Dịp Tết này, chị vẫn đi làm bình thường, không quên gọi điện chúc mừng năm mới tới ba mẹ và vợ chồng anh trai ở quê.
"Những ngày này, tôi bắt đầu chuẩn bị hành lý, chọn từng món quà nhỏ mang về cho gia đình. Hành động này khiến tôi có cảm giác ngày trở về càng gần hơn", chị Trang chia sẻ. Quãng thời gian sống xa nhà đã giúp chị rèn luyện tính kỷ luật, sự tự lập và trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
Trải qua 3 cái Tết xa quê hương, gần như ngày Tết Nguyên đán nào chị cũng đi làm. Với chị, Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi được trở về bên gia đình, cảm nhận không khí sum vầy và những giá trị truyền thống quen thuộc. "Những giây phút ở bên gia đình là khoảng thời gian quý giá để tôi nhìn lại hành trình đã qua và có thêm động lực cho chặng đường sắp tới", chị bày tỏ.
Tết Nguyên đán năm nay, chị Thiên Trang đón Tết đơn giản với bữa cơm có bánh chưng, nem rán, thịt kho trứng… và thu xếp hành lý để về Việt Nam vào đầu tháng 3. Dù Tết ở Nhật không đủ đầy như ở quê nhà, nhưng nhờ sự sẻ chia của những người đồng hương, họ vẫn tìm thấy chút ấm áp giữa mùa xuân xa xứ.



