Lá thư đẫm nước mắt của ngôi sao World Cup gửi em gái đã mất
Lá thư xúc động của Yan Diomande gửi em gái đã mất

Lá thư của Yan Diomande gửi người em gái qua đời ở tuổi 15 được tờ The Player's Tribune đăng tải đã khiến không ít người rơi lệ. Dân trí xin lược dịch bức thư đầy cảm động này.

Yan Diomande và ký ức tuổi thơ

Yan Diomande là một trong những ngôi sao đáng chú ý của Bờ Biển Ngà ở World Cup 2026. Tiền đạo thuộc biên chế Leipzig đã thi đấu ấn tượng trong trận mở màn gặp Ecuador. Đằng sau những bước chân đầy cảm hứng của anh là câu chuyện cảm động về người em gái Roxane.

Trong thư, Yan nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ ở Abidjan, nơi hai anh em sống cùng 25 người trong một ngôi nhà. Anh kể về chiếc áo đấu nhái của Man Utd với số 7 của C.Ronaldo, về những đêm lén xem bóng đá với âm lượng nhỏ, và biệt danh "Roberto Carlos" khi sút bóng quá mạnh.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình vươn lên từ nghèo khó

Khi mới 9 tuổi, Yan đã rời nhà đến Inter Foot Sud Comoe gần biên giới Ghana. Anh kể về những ngày đói khát, phải trộm khoai tây cùng đám trẻ. "Đó vẫn là món ăn yêu thích của anh đấy. Khoai tây luộc với một chút dầu. Nó gợi cho anh nhớ về những ngày đó."

Đôi giày đá bóng đầu tiên là kỷ vật quý giá, anh từng ngủ với chúng. Ngay cả bây giờ, khi về nhà, anh vẫn xỏ dép đá bóng, đó là truyền thống của quê hương.

Em gái - người đại diện đầu tiên

Roxane mới 10 tuổi nhưng đã là "người đại diện" của anh trai, thúc giục lũ trẻ hàng xóm tập luyện. Hai anh em từng mơ về cuộc sống ở Pháp, nơi Yan sẽ trở thành cầu thủ giàu có. Em luôn tin anh sẽ là Cristiano Ronaldo tiếp theo, bất chấp sự chế nhạo.

Những thử thách và nỗi đau mất em

Yan kể về hành trình thử việc ở Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace. Dù được Eberechi Eze và Michael Olise khen ngợi, anh vẫn bị từ chối. Visa hết hạn, giấc mơ tan vỡ. Anh trở về châu Phi và hai anh em đã khóc cùng nhau.

Nhưng rồi cơ hội đến với Leganes. Vài tuần sau khi ra mắt, anh đối đầu Real Madrid mới 18 tuổi. "Mọi thứ cứ như giấc mơ." Thế nhưng, cơn ác mộng ập đến: em gái anh qua đời ở tuổi 15 do bị bỏ thuốc vào đồ uống.

Động lực thi đấu vì em

Yan không khóc được khi nhận tin. Anh biến nỗi đau thành động lực làm việc chăm chỉ hơn. "Mọi điều anh làm trên sân bóng đều vì cô em gái bé bỏng của mình." Anh kể về việc đổi áo với Mbappe sau trận gặp Real Madrid, và em gái luôn nói: "Anh trai của em còn giỏi hơn."

Yan không còn ham giàu sang. Anh gửi hết tiền về nhà, sống giản dị, ngủ ở sân tập. "Tất cả vì muốn chứng minh cho cả thế giới rằng em gái tôi đã đúng khi nói về anh trai."

Lời hứa tại World Cup

Trước thềm World Cup 2026, Yan viết: "Anh không xem đây là một trận đấu, mà đó là sân khấu thực thụ. Đây là cơ hội để anh cho cả thế giới thấy điều mà em đã nhìn thấy ở anh." Anh thề sẽ làm được những điều em tiên đoán, chứng minh rằng em đã đúng khi nói: "Anh trai tôi là cầu thủ giỏi nhất thế giới."

Bức thư kết thúc: "Anh trai của em, Yan."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình