Việt kiều Đức háo hức thả cá chép ngày Tết ông Công ông Táo tại Hà Nội
Việt kiều Đức thả cá chép ngày Tết ông Công ông Táo

Việt kiều Đức trải nghiệm văn hóa truyền thống ngày Tết ông Công ông Táo

Lần đầu tiên về thăm quê hương Việt Nam đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, Vanessa, một Việt kiều 19 tuổi sinh sống tại Đức, không giấu nổi sự háo hức khi được cùng gia đình tham gia nghi lễ thả cá chép nhân ngày Tết ông Công ông Táo. Cô chia sẻ đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị và mang đậm tính nhân văn, thể hiện sự gắn kết với cội nguồn văn hóa dân tộc.

Không khí nhộn nhịp tại các điểm thả cá ở Hà Nội

Sáng sớm ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), tại công viên Thanh Xuân, Hà Nội, hàng trăm người dân đã tụ tập để thực hiện nghi lễ phóng sinh cá chép. Ban Quản lý công viên đã bố trí sẵn những tấm bạt rộng, giúp người dân thả cá một cách an toàn mà không cần tiến sát mép hồ. Những đàn cá lấp lánh trượt nhẹ theo dòng nước trên bề mặt bạt, tạo nên một khung cảnh sinh động và đầy ý nghĩa.

Vanessa bày tỏ: "Đây là năm đầu tiên tôi ăn Tết tại Việt Nam cùng bố mẹ, tôi thấy lễ thả cá là trải nghiệm rất thú vị và mang nhiều ý nghĩa nhân văn. Hy vọng sắp tới, tôi sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu thêm các hoạt động văn hóa truyền thống dịp Tết cổ truyền tại Việt Nam". Cô cũng cho biết đã học được cách đọc văn khấn, cầu chúc cho một năm mới an lành và thịnh vượng.

Nỗ lực bảo vệ môi trường từ các tình nguyện viên

Tại cầu Long Biên, một địa điểm quen thuộc khác cho hoạt động thả cá, các tình nguyện viên trẻ tuổi đã treo nhiều biển báo với thông điệp "Thả cá, đừng thả túi nilon" nhằm nhắc nhở người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Nhóm tình nguyện viên, dẫn đầu bởi Gia Linh (21 tuổi, phường Hà Đông), đã có mặt từ rất sớm để hỗ trợ người dân thả cá an toàn từ trên cao và thu gom rác thải, túi nhựa.

Gia Linh chia sẻ: "Nhóm chúng mình đã tới cầu Long Biên từ 5h, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết và được hướng dẫn cách thả cá an toàn. Sau nhiều năm triển khai, mình thấy người dân đã có sự hưởng ứng nhiệt tình, vui vẻ hỗ trợ đoàn tình nguyện viên và thay đổi các thói quen xấu như thả cá từ trên cao, thả tro bụi, xả rác bừa bãi...".

Tiếp tục lan tỏa ý thức cộng đồng tại các địa điểm khác

Tại bến đò Ngọc Lâm, phường Long Biên, đông đảo người dân địa phương cũng tập trung để thực hiện nghi lễ phóng sinh. Nhiều người thậm chí mang theo cả chậu cá chép với số lượng lên đến 20 con để thả xuống sông. Các tình nguyện viên tại đây không ngừng hỗ trợ, đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi và an toàn.

Ông Phạm Hùng Cường, Phó Đoàn Thanh niên phường Bồ Đề, cho biết: "Sau nhiều năm triển khai, người dân địa phương phản ứng tích cực trước sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và dần thay đổi thói quen thả cá, tro bụi, đảm bảo vệ sinh môi trường". Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng vẫn còn một số người dân mang ban thờ, bát hương, tro... thả trực tiếp xuống sông, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường nước.

Hoạt động thả cá chép ngày Tết ông Công ông Táo không chỉ là một nghi lễ truyền thống đẹp, mà còn là dịp để cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết xã hội.