Rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), Keyne, em trai 4 tuổi của Lamine Yamal, đã gây bão mạng xã hội khi xuống sân MetLife ăn mừng chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.
Khoảnh khắc đáng yêu trên sân
Mặc chiếc áo tuyển Tây Ban Nha in số 19 của anh trai và tên riêng "Keyne" phía sau lưng, cậu bé chạy thẳng vào vòng tay của Yamal. Ngôi sao Tây Ban Nha vui vẻ ôm lấy em, bế Keyne lên cao trước khi nhẹ nhàng đặt cậu xuống sân và đội cho em chiếc mũ bóng chày màu đỏ có chữ "Lamine". Một cảnh sát bang New Jersey còn tháo mũ của mình cho cậu bé đội thử trước khi Keyne lịch sự trả lại.
Hiện tượng mạng xã hội
Keyne đã trở thành "ngôi sao của World Cup 2026" theo lời tạp chí Hola! của Tây Ban Nha: "Tâm điểm lớn nhất của giải đấu lần này không phải vận động viên, bàn thắng hay chiếc cúp vô địch. Đó là Keyne, cậu em của Lamine Yamal, người đang chinh phục World Cup bằng những khoảnh khắc hài hước". Cậu bé đã "đốn tim" người hâm mộ trong suốt hành trình của Tây Ban Nha, được yêu mến ở khắp nơi trên thế giới.
Độ nổi tiếng của Keyne bùng nổ sau chiến thắng của Tây Ban Nha trước Bỉ ở tứ kết, khi máy quay truyền hình bắt được cảnh cậu bé vẫy tay, mỉm cười với anh trai trên khán đài. Yamal tiết lộ: "Tôi đang ở phòng trị liệu thì thằng bé gọi bằng điện thoại của mẹ và nói rằng ngày mai sẽ thè lưỡi trước máy quay. Vì thế khi nhìn thấy em trên màn hình, tôi cười không chịu nổi".
Tình cảm anh em sâu sắc
Sinh tháng 9/2022, Keyne là con trai của mẹ Yamal, Sheila Ebana. Dù không chung cha, ngôi sao Barcelona vẫn nói đầy tình cảm về em trai: "Tôi xúc động khi thấy em trai mình hạnh phúc như vậy... Em trai là tất cả đối với tôi. Tôi yêu nó vô cùng, cảm giác như đó là con trai mình vậy". Yamal thường xuyên đăng video hai anh em nhảy TikTok cùng nhau, và những đoạn clip cả hai chơi bóng trên sân trong lễ mừng chức vô địch La Liga của Barcelona mùa trước cũng từng lan truyền mạnh mẽ.
Yamal, người từng đưa Keyne tới lễ trao Quả bóng vàng, cũng nhiều lần nói rằng anh muốn em trai có tuổi thơ mà bản thân chưa từng có. Anh chia sẻ trong một podcast năm ngoái: "Tôi lớn lên trong căn hộ mà bếp và phòng ngủ gần như là một. Vì vậy, khi thấy mẹ hạnh phúc và em trai có được tuổi thơ mà tôi từng mong muốn, đó là điều khiến tôi vui nhất".
Kỷ niệm với Messi
Con trai cả của bà Ebana cũng sở hữu những bức ảnh tuổi thơ đáng nhớ, nổi tiếng nhất là khoảnh khắc chụp cùng Lionel Messi năm 2007. Cha mẹ của Yamal từng tham gia một cuộc bốc thăm do báo Sport tổ chức và trúng giải được chụp ảnh em bé cùng một cầu thủ Barcelona. Gia đình Yamal đã được ghép với Messi, người đã tắm cho Yamal 6 tháng tuổi rồi bế cậu bé quấn trong khăn tắm. Messi nói trước thềm trận chung kết: "Bức ảnh đó thật điên rồ. Khi ấy cậu ấy còn là em bé, còn giờ chúng tôi lại đối đầu nhau. Một bức ảnh quá kỳ lạ".



