Phan Anh (28 tuổi, quê Phú Thọ) đã gây xúc động mạnh khi bí mật về thăm nhà sau 10 năm học tập và lập nghiệp tại Nhật Bản mà chưa một lần trở về. Trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, anh hóa trang thành shipper, bước vào sân nhà với gói hàng trên tay. Khi tháo khẩu trang và gọi “Mẹ ơi, con đây”, người mẹ sững người rồi òa khóc nức nở, suýt ngã vì xúc động. Đoạn clip đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem.
Hành trình 10 năm xa xứ
Phan Anh sang Nhật Bản từ năm 2016. Vì công việc và một số lý do cá nhân, suốt một thập kỷ anh chưa có cơ hội về quê. Ban đầu anh dự định cuối năm nay mới về, nhưng nỗi nhớ nhà da diết khiến anh thay đổi kế hoạch, trở về sớm hơn.
Ngay khi đặt chân đến quê nhà, Phan Anh không về nhà ngay mà ghé sang nhà bà ngoại mượn quần áo shipper. Anh đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt, cầm một gói hàng bước vào sân. Người thân hoàn toàn không nhận ra anh.
Khoảnh khắc đoàn tụ gây sốt
Chỉ khi Phan Anh tháo khẩu trang và cất tiếng gọi, cả gia đình mới vỡ òa. Mẹ anh lặng người vài giây rồi bật khóc nức nở, xúc động đến mức gần như đứng không vững. Những cái ôm nghẹn ngào sau một thập kỷ xa cách khiến nhiều người xem rưng rưng.
Phan Anh chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Màn đóng giả shipper không nằm trong kế hoạch từ trước. Khi vừa về đến quê, tôi chợt nảy ra ý tưởng này nhằm mang đến cho gia đình một cuộc hội ngộ thật bất ngờ sau 10 năm xa cách.”
Nhọc nhằn nơi đất khách
Mười năm sống và làm việc tại Nhật Bản, Phan Anh từng làm phụ bếp, dọn dẹp khách sạn, phục vụ quán ăn, chạy taxi… trước khi tích lũy kinh nghiệm và mở 2 quán mì ramen tại Osaka. Dù vất vả, điều khiến anh day dứt nhất là chưa một lần được trở về thăm gia đình.
“Mỗi dịp lễ, Tết, nỗi nhớ gia đình càng trở nên da diết. Tôi thường gặp gỡ bạn bè, nhưng những cuộc sum họp ấy không thể bù đắp sự thiếu vắng người thân”, anh tâm sự.
Không hối hận nhưng sẽ khác
Sau tất cả, Phan Anh không hối hận về quyết định sang Nhật lập nghiệp, bởi quãng thời gian ấy giúp anh trưởng thành hơn và có điều kiện chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, anh bộc bạch: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ đi Nhật lập nghiệp. Nhưng tôi sẽ không để bản thân xa nhà lâu như vậy.”



