TP.HCM thông thoáng lạ thường chiều 29 Tết, người dân thong dong đón giao thừa
Chiều ngày 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhịp sống tại Thành phố Hồ Chí Minh dường như chậm lại một cách đáng ngạc nhiên. Ghi nhận từ phóng viên trên nhiều tuyến đường trung tâm như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn (phường Sài Gòn), đường Cách Mạng Tháng Tám, và Điện Biên Phủ (phường Xuân Hòa) cho thấy một khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với ngày thường.
Đường phố vắng vẻ khác thường
Vào giờ cao điểm, những con đường vốn đông nghẹt xe cộ nay trở nên thông thoáng đến lạ. Đường Tôn Đức Thắng, nơi thường xuyên ùn tắc vào buổi chiều, giờ đây chỉ còn thưa thớt vài phương tiện qua lại. Anh Hà, một người dân đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành công việc bất ngờ, chia sẻ: "Đường này vắng quá nhìn không quen. Bình thường tan tầm là đông nghẹt người, xe nhích từng chút, nay thênh thang." Cảm giác này không chỉ riêng anh mà nhiều người khác cũng đồng tình khi chứng kiến sự thay đổi đột ngột.
Người dân thong dong dạo mát
Trong ánh hoàng hôn cuối cùng của năm Ất Tỵ, nhiều gia đình và người thân đã tận hưởng không khí yên bình bằng cách thong dong dạo mát tại các khu vực trung tâm. Một số người diện những bộ quần áo đẹp, tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước thềm giao thừa. Tại các địa điểm vui chơi, mặc dù có đông người đổ về từ buổi chiều, nhưng đến khoảng 16 giờ 30 phút, cảnh quan vẫn khá thông thoáng, tạo điều kiện cho mọi người di chuyển dễ dàng.
Shipper và tài xế công nghệ vẫn cần mẫn
Dù đường phố vắng vẻ, không phải ai cũng được nghỉ ngơi. Nhiều shipper và tài xế công nghệ vẫn cần mẫn làm việc để hoàn thành những đơn hàng cuối cùng trước khi về nhà đón giao thừa. Ông Bá, một tài xế ở khu vực phường Bình Đông, cho biết ông sẽ làm việc đến tối mới nghỉ. "Tới mùng 2 tôi sẽ đi làm lại. Gì thì gì, giao thừa là phải về với bà xã, với các con, làm cả năm, quý có thời khắc này", ông cười chia sẻ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm gia đình sâu sắc.
Nhịp sống chậm lại trong ngày cuối năm
Tại vòng xoay Lý Thái Tổ và các tuyến đường khác, dòng xe thưa thớt, nhiều người đang tranh thủ làm nốt những công việc cuối cùng để kịp trở về sum họp cùng gia đình. Khung cảnh này phản ánh rõ nét nhịp sống của TP.HCM trong ngày cuối cùng của năm, khi mọi thứ dường như chậm lại, nhường chỗ cho không khí ấm áp và bình yên của Tết cổ truyền.
Nhìn chung, chiều 29 Tết đã mang đến một trải nghiệm độc đáo cho người dân thành phố, với đường phố thông thoáng hiếm thấy và không khí đón chào năm mới tràn ngập khắp nơi.



