TP.HCM Thưa Thớt Xe Cộ Ngày 28 Tết, Giao Thông Thông Thoáng Lạ Thường
TP.HCM Thưa Thớt Xe Cộ Ngày 28 Tết, Giao Thông Thông Thoáng

TP.HCM Thưa Thớt Xe Cộ Ngày 28 Tết, Giao Thông Thông Thoáng Lạ Thường

Vào chiều ngày 28 Tết, nhiều tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, vốn thường xuyên ken đặc xe cộ, bỗng trở nên vô cùng thông thoáng và thưa thớt phương tiện qua lại. Một số tuyến đường thậm chí có thời điểm gần như vắng bóng xe, tạo nên khung cảnh hiếm có so với những ngày bình thường.

Trải Nghiệm Di Chuyển Nhanh Chóng Của Người Dân

Chị Khánh Hoà, ngụ tại xã Nhà Bè, TP.HCM, chia sẻ rằng chỉ mới hôm qua, ngày 27 Tết, chị mới chính thức được nghỉ Tết sau một năm làm việc tất bật. Do đó, hôm nay gia đình chị mới có cơ hội đi mua sắm Tết. Đáng chú ý, hành trình từ xã Nhà Bè lên khu vực trung tâm TP.HCM chỉ mất chưa đến 20 phút, trong khi ngày thường, chị Hòa đi làm nhanh nhất cũng phải mất 45 phút, có hôm lên tới 1 giờ di chuyển bằng xe máy.

Các Tuyến Đường Trung Tâm Vắng Vẻ Bất Thường

Khu vực nhà thờ Đức Bà và bưu điện TP.HCM, vốn quanh năm đông đúc, hôm nay lại thưa thớt người qua lại. Đường Lê Thánh Tôn, ngay trước trụ sở Ủy ban Nhân dân TP.HCM, cũng thoáng đãng một cách lạ thường, tạo điều kiện cho một nhóm du khách nước ngoài thoải mái chụp ảnh lưu niệm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đường Tôn Đức Thắng, trước đường Nguyễn Huệ đang thi công đường hoa, thường xuyên kẹt xe, nay cũng vắng vẻ đến mức khó nhận ra. Tương tự, đường Võ Văn Kiệt không còn cảnh tấp nập xe cộ như mọi ngày, trong khi đường Lê Duẩn khoác lên mình vẻ thảnh thơi hiếm có.

Những Điểm Nóng Giao Thông Trở Nên Thông Suốt

Vòng xoay Nhà Bè tại xã Nhà Bè, từng là nỗi ám ảnh của người dân với dòng người và xe di chuyển đông đúc, chiều nay lại thông thoáng một cách lạ thường. Ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nơi thường xuyên xảy ra kẹt xe, hôm nay khó có thể nhận ra với tình trạng thưa thớt phương tiện.

Nút cổ chai kẹt xe trên cầu Kênh Tẻ, vốn là ám ảnh của người dân di chuyển từ khu Nam vào trung tâm TP.HCM, hôm nay dường như rộng hơn, thênh thang cho xe chạy. Phía bên kia cầu Kênh Tẻ, từ phía quận 4 cũ qua quận 7 cũ, cũng vắng người và xe qua lại, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh khác biệt.

Công trường Mê Linh tại phường Bến Nghé cũng không ngoại lệ, với cảnh vắng lạ vào ngày 28 Tết. Sự thay đổi này cho thấy nhiều người dân đã rời thành phố về quê ăn Tết hoặc tạm dừng các hoạt động thường nhật, dẫn đến giao thông trở nên thông suốt một cách đáng kinh ngạc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình