TP.HCM mùng 2 Tết: Đường thông thoáng, người mưu sinh vẫn miệt mài dưới nắng nóng
TP.HCM mùng 2 Tết: Đường thông thoáng, người mưu sinh dưới nắng

TP.HCM mùng 2 Tết: Đường phố thông thoáng, người mưu sinh vẫn miệt mài dưới nắng nóng

Ghi nhận của phóng viên vào trưa và chiều ngày 18.2, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cho thấy đường phố Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì sự thông thoáng đáng kể. Xe cộ di chuyển dễ dàng trên hầu hết các tuyến đường, từ khu vực trung tâm đến các khu vực ngoại thành, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay kẹt xe nghiêm trọng nào.

Nếu như buổi sáng mang đến tiết trời mát mẻ, dễ chịu, lý tưởng cho các hoạt động du xuân ngoài trời, thì sang buổi trưa, thời tiết TP.HCM chuyển biến rõ rệt với cái nắng nóng oi bức. Dưới ánh nắng chang chang, nhiều người dân vẫn lựa chọn ra đường cùng gia đình, người thân để chúc Tết, du xuân, trong khi không ít người lao động vẫn miệt mài với công việc mưu sinh ngay trong ngày đầu năm mới.

Người lao động kiên cường trong nắng nóng

Dưới cái nắng gay gắt, hình ảnh những shipper, tài xế công nghệ vẫn cần mẫn di chuyển trên đường phố trở nên quen thuộc. Họ che chắn cẩn thận bằng áo khoác, khẩu trang, mũ nón để bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời. Một shipper chở khách đến Bến xe Miền Tây chia sẻ: "Tôi chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết, còn mùng 2 đã tiếp tục công việc để kiếm thêm thu nhập. Đường phố những ngày này thông thoáng nên làm việc cũng thuận tiện hơn, nhưng trời nắng buổi trưa thực sự khó chịu. Phải chuẩn bị kỹ, mang đủ nước, nếu không dễ bị say nắng lắm."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Anh cũng bày tỏ suy nghĩ: "Sài Gòn có những ngày Tết vắng xe, thông thoáng cũng hay hay. Tôi tranh thủ làm việc vì ít ngày nữa, khi mọi người trở lại thành phố, đường sẽ đông đúc như thường lệ."

Những câu chuyện mưu sinh cảm động ngày Tết

Không chỉ các shipper, nhiều người lao động khác cũng chọn làm việc xuyên Tết. Bà Cúc, 62 tuổi, làm nghề bán vé số ở phường Phú Định, TP.HCM, cho biết bà không nghỉ Tết mà vẫn duy trì công việc thường nhật. Nhìn đường phố thông thoáng ngày mùng 2, bà phấn khởi nói: "Khách mua vé số ủng hộ dịp đầu năm vẫn khá nhiều, buôn bán ổn định. Mấy ngày gần đây trưa và chiều trời nắng nóng lắm, tôi phải mặc áo khoác, mang khẩu trang che chắn, tìm chỗ mát để ngồi, chứ ra nắng nhiều dễ bị say."

Bà Cúc cười chia sẻ thêm: "Tết vé số vẫn bán được. Có việc để làm thì cũng làm, chứ nghỉ Tết không làm ra tiền. Có người mua vé số đầu năm còn lì xì lại cho tôi 1-2 tờ, đi làm ngày Tết cũng thấy vui." Hình ảnh bà cùng nhiều người bán vé số khác vẫn kiên trì với công việc, nhận được sự ủng hộ từ khách hàng, là một nét đẹp trong ngày Tết.

Điểm nghỉ chân lý tưởng và hoạt động du xuân

Trong thời tiết nắng nóng, những bóng mát dưới tán cây xanh trở thành địa điểm nghỉ trưa lý tưởng cho nhiều người lao động mưu sinh ngoài đường. Họ tranh thủ dừng chân, uống nước, trú nắng để lấy lại sức tiếp tục công việc.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình vẫn không ngại cái nắng để ra ngoài du xuân, chúc Tết. Các tuyến đường ở TP.HCM, dù vắng vẻ hơn ngày thường, vẫn nhộn nhịp với hình ảnh người dân di chuyển đến thăm hỏi người thân, bạn bè. Nhiều người đi làm ngày mùng 2 Tết cũng bày tỏ hy vọng năm mới công việc sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, bắt đầu từ những nỗ lực ngay trong những ngày đầu năm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tóm lại, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM đã phản ánh một bức tranh đa dạng: đường phố thông thoáng, thuận lợi cho giao thông, nhưng thời tiết nắng nóng buổi trưa đặt ra thách thức cho những người phải làm việc ngoài trời. Sự chăm chỉ, kiên cường của các shipper, người bán vé số và nhiều lao động khác là minh chứng cho tinh thần mưu sinh không ngừng nghỉ, dù trong dịp Tết cổ truyền.