TP.HCM mùng 1 Tết: Đường vắng sáng sớm, đông đúc trưa chiều, nhiều người bất ngờ
TP.HCM mùng 1 Tết: Đường vắng sáng, đông trưa chiều

TP.HCM mùng 1 Tết: Cảnh tượng giao thông thay đổi từ sáng đến chiều

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17.2), hầu hết các tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đều trong tình trạng vắng vẻ, thậm chí một số đoạn đường có thời điểm gần như không có xe cộ qua lại. Tuy nhiên, bức tranh giao thông đã thay đổi đáng kể khi càng về trưa và chiều, dòng xe trở nên đông đúc hơn, khiến nhiều người dân và du khách tỏ ra bất ngờ.

Những tuyến đường ùn ùn xe bất thường

Một số tuyến đường thậm chí còn xuất hiện cảnh tượng ùn ùn người và xe di chuyển vào ngày mùng 1 Tết, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người rằng đường phố sẽ "vắng tanh". Điển hình là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua chùa Vĩnh Nghiêm (thuộc Quận 3 cũ), nơi dòng xe nối đuôi nhau do lượng lớn người dân đổ về chùa để thắp hương, cầu bình an đầu năm mới. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt để điều phối, nhằm tránh xảy ra tình trạng kẹt xe hay ùn ứ kéo dài.

Tuy nhiên, tình trạng đông đúc này chỉ mang tính chất cục bộ và trong thời gian ngắn. Hầu hết các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố vẫn thông thoáng xuyên suốt cả ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

So sánh với ngày thường và trải nghiệm của người dân

Ví dụ, trên đường Cách Mạng Tháng Tám tại phường Xuân Hòa, TP.HCM, nếu như sáng sớm vắng bóng xe thì càng về trưa và chiều, dòng xe đổ ra đường đông hơn. Song, so với giờ cao điểm của những ngày thường nhật, tuyến đường này vẫn được đánh giá là rất thông thoáng, xe cộ di chuyển dễ dàng và không gặp nhiều trở ngại.

Anh Nguyễn Tấn (27 tuổi), lần đầu tiên đón Tết tại TP.HCM, chia sẻ: "Buổi sáng sớm đường rất vắng, nhưng chiều tối vẫn khá đông xe. Những năm trước không ăn Tết ở đây, mình cứ nghĩ buổi nào cũng vắng như nhau. Không ngờ đường phố vẫn nhiều xe khi người người ra đường chúc Tết, du xuân, và cả các bác tài xế công nghệ vẫn miệt mài mưu sinh." Câu chuyện của anh phản ánh sự thay đổi nhịp sống trong ngày đầu năm mới tại thành phố lớn.

Hoạt động du xuân và mưu sinh ngày Tết

Trên các tuyến đường như cầu Công Lý, đường Nguyễn Tri Phương, hay cầu Nguyễn Tri Phương, dòng xe qua lại đông đúc vào buổi trưa và chiều. Nhiều người dân đã tranh thủ ra đường để du xuân, chúc Tết, đi chùa, tạo nên không khí nhộn nhịp. Đặc biệt, nhiều người còn diện những bộ áo dài Tết thật đẹp, tận hưởng không khí năm mới tràn ngập sắc xuân.

Bên cạnh đó, hình ảnh hàng dài xe nối đuôi nhau trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hay cảnh xe buýt, xe máy chờ đèn đỏ trưa mùng 1 Tết ở trung tâm TP.HCM, cho thấy nhịp sống vẫn tiếp diễn sôi động. Đường phố trung tâm TP.HCM vẫn có nhiều người miệt mài mưu sinh ngay trong ngày đầu năm mới, từ các tài xế công nghệ đến những người bán hàng nhỏ, góp phần tạo nên sự đa dạng trong bức tranh giao thông và xã hội.

Dù vậy, so với những ngày thường, tình trạng giao thông vào mùng 1 Tết vẫn được đánh giá là thông thoáng hơn rất nhiều, không có hiện tượng ùn tắc nghiêm trọng. Sự kết hợp giữa không khí lễ hội và hoạt động thường nhật đã tạo nên một ngày Tết độc đáo, phản ánh sức sống không ngừng nghỉ của Thành phố Hồ Chí Minh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình