Chỉ còn vài giờ ngắn ngủi nữa là thời khắc giao thừa của năm mới Bính Ngọ chính thức điểm, không khí tại ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) vào trưa ngày 16 tháng 2 năm 2026 (tức 29 Tết Nguyên đán) vẫn nhộn nhịp và đông đúc hơn so với những ngày bình thường. Tuy nhiên, nếu so sánh với những đợt cao điểm trước đó trong dịp Tết, lượng hành khách đã có sự sụt giảm đáng kể, không còn cảnh tượng chen lấn, xô đẩy kéo dài như trước.
Những chuyến bay cuối cùng về quê ăn Tết
Vào ngày cuối cùng của năm cũ, nhiều người dân mới bắt đầu hành trình trở về quê hương để sum họp cùng gia đình thân yêu. Bên cạnh đó, một bộ phận du khách nước ngoài cũng tranh thủ cơ hội này để di chuyển đến các điểm du lịch hấp dẫn trong dịp Tết cổ truyền.
Lo ngại trước tình trạng chậm trễ chuyến bay và kẹt xe xung quanh khu vực sân bay có thể xảy ra, không ít gia đình đã chủ động đến sân bay sớm hơn khoảng 3 tiếng đồng hồ so với giờ khởi hành dự kiến, nhằm tránh nguy cơ lỡ chuyến. Theo ghi nhận thực tế, trung bình mỗi hành khách mất khoảng 30 phút để hoàn tất toàn bộ thủ tục check-in và thêm khoảng 15 phút nữa để qua cổng kiểm tra an ninh.
Những câu chuyện đầy cảm xúc phía sau
Anh Đinh Văn Hoàng (quê gốc tại Nghệ An) chia sẻ rằng ban đầu anh đã lên kế hoạch bay về quê vào ngày 10 tháng 2 nhưng buộc phải thay đổi vì vé máy bay đã hết sạch. "Hôm nay về thực ra là lỡ kế hoạch đấy chứ mình lên lịch ngày thứ ba (10.2) nhưng do đông quá nên hủy vé và dời lại hôm nay. Có đặt trên hệ thống, có gửi mã rồi nhưng sau đó nhân viên điện lại bảo hủy vé, tức là hết vé nên mình ok thôi", anh Hoàng tâm sự.
Theo nhận định của anh, lượng khách trong ngày 29 Tết vẫn ở mức đông đúc nhưng thời gian chờ đợi không quá dài. "Hôm nay đi cũng đông nhưng nhìn chung cũng tạm, chờ không lâu lắm, 30 phút thôi. So với mặt bằng các Tết năm trước thì nói chung là tạm ổn".
Vì từng trải qua tình trạng chậm chuyến trong những năm trước, anh Hoàng đã lựa chọn giải pháp ra sân bay sớm để chủ động hơn về mặt thời gian. "Mình nghĩ giống như mọi năm thì mình bị delay nên cũng sợ. Mình đi sớm 3 tiếng. Đến nơi chờ tầm 45 phút thì cũng trong dự toán của mình", anh chia sẻ thêm.
Những hành khách lớn tuổi cũng hối hả trở về
Ông Nguyễn Bá Phong (73 tuổi, quê ở Thanh Hóa) cũng tranh thủ về quê vào sát ngày năm mới do bận rộn với công việc tại công ty. "Tui bận công việc của công ty cho nên là ngày giáp Tết mới được về. Trước khi về cũng lo là bị chậm chuyến nhưng đến giờ lên đến sân bay thì thấy thu xếp như thế này là kịp", ông Phong cho biết.
Một số hành khách khác cũng nhận xét rằng dù lượng người vẫn đông nhưng khâu tổ chức, phân luồng tại sân bay khá ổn định. Việc chủ động đến sớm đã giúp họ giảm bớt áp lực đáng kể so với những năm trước, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều người vẫn còn lo ngại về tình trạng chậm chuyến vào dịp cao điểm.
Niềm hạnh phúc khi được sum vầy cùng gia đình
Nếu chuyến bay diễn ra đúng giờ như dự kiến, anh Hoàng sẽ có mặt tại sân bay Vinh vào khoảng 14 giờ chiều để kịp sum họp cùng gia đình thân yêu. "Ba mẹ với gia đình đang chờ con về quê ăn Tết. Nếu đúng giờ thì dự kiến 2 giờ chiều về đến sân bay Vinh. Rất bồi hồi, vừa vui vừa nôn nao muốn gặp gia đình sau 1 năm làm việc", anh bày tỏ cảm xúc.
Chung cảm xúc hồi hộp và mong chờ ấy, ông Phong cũng chia sẻ: "Khi được về sum họp với anh em, gia đình thì nói chung là cũng bồi hồi. Vợ con đang chờ để làm cơm thắp hương gia tiên chiều 29 Tết".
Tết đã thực sự cận kề ngay trước mắt. Mỗi chuyến bay cất cánh trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ chính là thêm một gia đình nữa được đoàn viên, sum họp. Dù có đôi chút mệt mỏi vì phải chờ đợi hay di chuyển đường dài, nhưng với nhiều người, chỉ cần trở về đúng thời điểm, kịp bữa cơm tất niên ấm cúng bên cạnh những người thân yêu là đã trọn vẹn hành trình của một năm làm việc vất vả.



