Sân Bay Tân Sơn Nhất Vắng Vẻ Trước Giao Thừa, Hành Khách Bất Ngờ Vì Thủ Tục Nhanh Chóng
Sân Bay Tân Sơn Nhất Vắng Vẻ Trước Giao Thừa

Sân Bay Tân Sơn Nhất Bất Ngờ Vắng Vẻ Trước Thời Khắc Giao Thừa

Chỉ vài giờ trước khi đồng hồ điểm sang năm mới, chiều ngày 19 tháng Chạp (tức 29 Tết), nhiều hành khách đến nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất tỏ ra ngạc nhiên khi không gian nơi đây trở nên thoáng đãng và vắng vẻ một cách bất thường. Thay vì cảnh chen chúc, xếp hàng dài như những ngày cao điểm về quê ăn Tết, mọi người có thể thong thả di chuyển và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng.

Thủ Tục Được Rút Ngắn Nhờ Công Nghệ

Với những hành khách không mang theo hành lý ký gửi, quy trình tại sân bay được tối ưu hóa đáng kể. Họ có thể chủ động làm thủ tục trực tuyến trước đó thông qua ứng dụng VNeID hoặc nhận vé máy bay tại các ki-ốt tự phục vụ, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sự chờ đợi. Ông Phan Văn Thành (60 tuổi), cư dân phường Vũng Tàu, là một trong số đó. Ông có chuyến bay về thành phố Đà Nẵng lúc 19 giờ và vì nhà ở xa sân bay, ông đã phải xuất phát bằng xe khách từ trưa. Khi đến nơi, ông tiến thẳng đến khu vực kiểm tra an ninh do đã hoàn tất thủ tục trực tuyến trước đó.

Ông Thành chia sẻ: "Tôi lo sợ nhà ga sẽ đông đúc nên đã chủ động đi sớm, nhưng không ngờ lại sớm quá, giờ phải chờ thêm 3 tiếng nữa mới được lên máy bay." Câu chuyện của ông phản ánh sự bất ngờ chung của nhiều người trước khung cảnh vắng vẻ này.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những Câu Chuyện Về Quê Muộn Nhưng Vẫn Kịp Giao Thừa

Bên cạnh ông Thành, gia đình bà Bùi Thị Vui (45 tuổi) cũng có mặt tại sân bay với chuyến bay về Hà Nội lúc 17 giờ 30 phút. Bà Vui sống ở phường An Phú Đông và làm nghề bán thịt. Vì sáng 29 Tết vẫn còn tranh thủ bán hàng cho khách mua thịt cúng tất niên, cả gia đình quyết định bay vào buổi chiều. Bà cho biết: "Cả nhà tôi, tính cả đi lẫn về, tiền vé máy bay tốn khoảng 35 triệu đồng. Ngày mùng 9 tháng Giêng, chúng tôi sẽ quay lại Sài Gòn." Sau đó, bà tranh thủ chợp mắt vì suốt một tuần qua phải thức dậy sớm hơn bình thường để lấy thịt về bán, phục vụ nhu cầu ăn Tết của người dân.

Tại khu vực chờ lên máy bay của nhà ga T3, một không gian vui chơi cho thiếu nhi thu hút nhiều trẻ nhỏ. Thay vì phải đối mặt với cảnh xếp hàng chờ đợi hay chen chúc như những ngày cao điểm, hành khách trong chiều 29 Tết cảm thấy thoải mái và thư thả hơn. Một số người chia sẻ lý do về quê muộn: vì công việc bận rộn nên không thể về sớm. Dù vậy, họ vẫn lạc quan: "Miễn là vẫn về trước giao thừa là được."

Không Gian Thoáng Đãng Và Ít Đông Đúc

Quan sát thực tế cho thấy, nhiều khu vực trong nhà ga T3 khá thông thoáng. Một số quầy kiểm tra an ninh thậm chí đã đóng cửa vào khoảng 16 giờ ngày 29 tháng Chạp. Khu vực làm thủ tục của các hãng bay, ngoại trừ Vietnam Airlines có đông hành khách hơn một chút, phần lớn đều vắng vẻ. Hành khách đã làm thủ tục trực tuyến trên VNeID có thể dễ dàng tiến vào khu vực kiểm tra an ninh mà không gặp trở ngại.

Bên trong khu vực ngồi chờ lên máy bay, các ghế ngồi vẫn còn nhiều chỗ trống, lối đi thông thoáng, tạo cảm giác dễ chịu. Trẻ em vui đùa ở khu vực riêng, trong khi người lớn tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có trước thời khắc chuyển giao năm mới. Sự vắng vẻ này không chỉ giúp hành khách có trải nghiệm thuận lợi hơn mà còn cho thấy sự thay đổi trong thói quen di chuyển dịp Tết Nguyên đán, khi nhiều người lựa chọn về quê muộn hơn để phù hợp với lịch trình công việc cá nhân.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình