Sân Bay Tân Sơn Nhất Chật Cứng Ngày Mùng 4 Tết: Hành Khách Đổ Về Quê Và Du Lịch
Sáng mùng 4 Tết Nguyên đán, sân bay Tân Sơn Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua một buổi sáng nhộn nhịp và đông đúc bất thường. Các chuyến bay quốc nội khởi hành trong khung giờ từ 8 đến 11 giờ sáng ghi nhận lượng hành khách tập trung đông nhất, tạo nên cảnh tượng chật cứng tại nhà ga đi.
Hàng Dài Và Thủ Tục Kéo Dài
Từ sáng sớm, khu vực ga đi của sân bay Tân Sơn Nhất đã đông nghịt người với những hàng dài nối tiếp nhau. Nhiều gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi phải mất gần một tiếng đồng hồ mới hoàn tất thủ tục ký gửi hành lý. Ở khu vực soi chiếu an ninh, dòng người xếp thành hàng dài và di chuyển chậm chạp, từng chút một, khiến không ít người cảm thấy mệt mỏi và vất vả.
Nhiều gia đình có con nhỏ phải xoay xở giữa dòng người đặc kín, tạo nên một không khí hỗn độn nhưng cũng đầy háo hức. Sự đông đúc này phần nào phản ánh nhịp sống sôi động của dịp Tết cổ truyền, khi mọi người đều nôn nóng trở về nhà hoặc bắt đầu những chuyến đi mới.
Lý Do Về Quê Muộn Và Du Lịch Đầu Xuân
Theo tìm hiểu, lượng khách tăng mạnh trong sáng mùng 4 Tết chủ yếu do nhiều người chọn thời điểm này mới bắt đầu hành trình về quê ăn Tết. Chú Nguyễn Sơn, 60 tuổi, đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng năm nay chú ở lại Thành phố Hồ Chí Minh đến hết mùng 3 Tết để bán hàng, chuyên về heo quay và gà cúng. Những ngày cận Tết và trong Tết, khách hàng đặt mua liên tục nên chú hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.
"Mấy ngày Tết bán rất chạy, khách đặt heo quay, gà cúng liên tục nên tôi tranh thủ ở lại làm thêm kiếm tiền. Đến mùng 4 mới thu xếp về quê với gia đình", chú Sơn nói, ánh lên niềm vui khi sắp được sum họp sau những ngày mưu sinh vất vả.
Không ít người khác cũng vì đặc thù công việc mà phải đến mùng 4 mới có thể thu xếp về quê. Anh Phạm Hoàng Bảo, 42 tuổi, quê Quảng Bình, làm nghề đi tàu đánh cá, cho biết lịch làm việc đã ký hợp đồng từ đầu năm nên không thể nghỉ sớm. Anh chia sẻ: "Những ngày Tết tôi đang ở ngoài biển, ở nhà một mình vợ tôi lo toan cho nội ngoại hai bên. Tôi rất thương vợ". Chuyến bay sáng mùng 4 là thời điểm sớm nhất anh có thể rời Thành phố Hồ Chí Minh để kịp về sum họp cùng gia đình.
Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ lựa chọn rời Thành phố Hồ Chí Minh dịp này để du lịch đầu xuân. Tại ga đi sân bay Tân Sơn Nhất, các nhóm bạn và gia đình trẻ làm thủ tục từ sớm cho các chuyến du lịch trong nước. Chị Phan Tú Anh, 23 tuổi, ở phường Cầu Kiệu, cho biết đã đặt vé chuyến bay đầu giờ chiều mùng 4 để đi Huế. "Mấy ngày Tết ở nhà với gia đình, sau đó mình tranh thủ đi du lịch vài hôm rồi quay lại TP.HCM làm việc", chị chia sẻ, xem đây là cách mở đầu năm mới đầy hứng khởi.
Ga Đến Cũng Nhộn Nhịp Không Kém
Trong khi đó, ga đến của sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất đông đúc với người dân từ các tỉnh thành "đổ bộ" về Thành phố Hồ Chí Minh. Từ sáng sớm, khu vực sảnh chờ đón người thân luôn trong tình trạng đông đúc. Nhiều chuyến bay từ các tỉnh, thành liên tục hạ cánh, đưa người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.
Dòng hành khách nối nhau ra sảnh từ sáng sớm, tạo nên một không khí nhộn nhịp và đầy sức sống. Nhiều người đợi đón người thân ở sảnh chờ, với những cái ôm ấm áp và nụ cười rạng rỡ, đánh dấu sự kết thúc của một kỳ nghỉ Tết đầy ý nghĩa và bắt đầu một năm mới với nhiều hy vọng.
Sự kiện này không chỉ phản ánh thói quen đi lại của người dân trong dịp Tết mà còn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không và du lịch sau thời gian dài chịu ảnh hưởng. Sân bay Tân Sơn Nhất, với vai trò là cửa ngõ giao thông quan trọng, một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong việc kết nối mọi người trên khắp đất nước.



