Trong tình huống cấp bách chở bệnh nhân tới bệnh viện, anh Đặng Văn Đồng (Bắc Ninh) đã vi phạm luật giao thông nhưng nhận được sự cảm thông từ cộng đồng mạng. Anh chủ động đăng clip tự thú và sẵn sàng chịu phạt.
Hành động khẩn cấp vì tính mạng người bệnh
Khoảng 21h ngày 5/5, anh Đặng Văn Đồng (sinh năm 1990), trú tại thôn Mai Trung, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, nhận được điện thoại của người nhà ông Đ.V.N. (sinh năm 1957) nhờ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh. Ông N. được chẩn đoán xơ gan cổ trướng giai đoạn muộn. Ngay lập tức, anh Đồng dùng xe ô tô cá nhân chở ông N., vợ và con trai đến bệnh viện cách đó 27 km.
Trên đường đi, qua khu vực đường Vành đai 4 (phường Vân Hà và phường Nếnh), anh Đồng đã lấn làn, đè vạch và vượt nhanh một số xe khác. Sau khoảng 30 phút, anh đưa gia đình đến bệnh viện an toàn. Tuy nhiên, do bệnh tình quá nặng, ông N. đã qua đời vào khoảng 2h ngày 6/5.
Tự thú và nhận được sự cảm thông
Sau sự việc, anh Đồng áy náy vì vi phạm luật giao thông nên đã chia sẻ bài đăng "tự thú" trên trang cá nhân cùng video từ camera hành trình, thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Anh gửi lời xin lỗi các tài xế bị vượt và bày tỏ mong muốn được xem xét giảm nhẹ nếu bị phạt nguội.
"Vì khi đó gấp quá, tôi chọn tuyến đường nhanh nhất. Tôi cố gắng đảm bảo an toàn, không vượt đèn đỏ, nhưng nhận thức được mình đã vi phạm", anh kể.
Anh Đồng chủ động báo cáo với anh Hà Viết Tuấn - tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Mai Trung. Anh Tuấn xác nhận sự việc và cho biết hành vi của anh không bị xử phạt vì thuộc "tình thế cấp thiết" theo quy định.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông, thậm chí sẵn sàng hỗ trợ tiền nếu anh bị phạt. Tuy nhiên, anh Đồng từ chối: "Dù có bị phạt, tôi sẽ tự nộp. Mọi người hãy dành sự ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn".



