Điểm Đen 'Kênh Tử Thần' Ở Quảng Ngãi: Hơn 20 Nạn Nhân Tử Vong, Người Dân Sống Trong Lo Âu
Kênh chính Bắc và kênh chính Nam là những công trình thủy lợi quy mô lớn, được đưa vào hoạt động từ năm 1991, với chiều dài mỗi tuyến lên đến khoảng 35km. Tuy nhiên, một đoạn kênh dài chừng 3km đi qua địa bàn xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi, đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi của cộng đồng địa phương, thậm chí được gán cho biệt danh đáng sợ: "kênh tử thần".
Những Con Số Bi Thảm Và Câu Chuyện Cứu Người
Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Cảnh, một cư dân sinh sống tại xã Phước Giang, đoạn kênh dài khoảng 100m ngay trước nhà anh chính là một điểm đen tai nạn nghiêm trọng. Kênh có độ sâu lên tới 3,5m, dòng nước chảy xiết, bờ dốc đứng và hoàn toàn không có hệ thống hộ lan bảo vệ. Trên đoạn này còn tồn tại một cây cầu nhỏ với chiều rộng chỉ khoảng 2m, nhưng cũng thiếu vắng lan can an toàn.
"Từ năm 1996 cho đến nay, đã có hơn 20 người gặp nạn tại vị trí này. Riêng bản thân tôi, trong vòng 20 năm qua, đã may mắn cứu được 10 người bị rơi xuống kênh", anh Cảnh chia sẻ với giọng đầy trăn trở. Người dân địa phương cho biết, vào mùa mưa bão hoặc thời điểm sản xuất lúa, mực nước trong kênh dâng cao kết hợp với dòng chảy mạnh, trong khi bờ kênh không đảm bảo an toàn, khiến tai nạn xảy ra thường xuyên. Nhiều trường hợp may mắn được ứng cứu kịp thời, nhưng cũng không ít người bị cuốn trôi một cách thương tâm.
Thực Trạng Đáng Báo Động Và Lời Kêu Cứu Từ Chính Quyền
Ông Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Giang, cung cấp thông tin đáng chú ý: Từ năm 1996 đến nay, đã có 28 trường hợp tử vong được ghi nhận trên đoạn kênh dài 3km này, còn số người gặp nạn được cứu sống thì không thể đếm xuể. Ông giải thích thêm: "Khu vực này có tới 3 đoạn kênh ngầm, khiến dòng nước chảy cực kỳ mạnh. Bờ kênh lại dốc, cầu nhỏ hẹp và không có lan can, nên một khi người rơi xuống sẽ rất khó để thoát ra."
Gần đây nhất, vào ngày 30 tháng 3, anh Cảnh đã kịp thời cứu một cháu bé bị rơi xuống kênh. Cùng buổi sáng hôm đó, tại vị trí cách đó khoảng 1km, một người đàn ông không may rơi xuống nước và đã tử vong. Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của "kênh tử thần".
Nguyên Nhân Sâu Xa: Thiếu Kinh Phí Đầu Tư Hạ Tầng
Theo chính quyền địa phương, nhiều nạn nhân là người từ các khu vực khác đến, không quen thuộc với địa hình phức tạp nên dễ gặp tai nạn; thậm chí có trường hợp bị nước cuốn trôi xa đến hơn 10km. Trước tình trạng tai nạn liên tiếp xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Phước Giang đã nhiều lần kiến nghị đơn vị quản lý công trình thủy lợi sớm lắp đặt hộ lan và lan can cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.
"Số vụ tai nạn nhiều khiến người dân luôn sống trong tâm trạng bất an. Nếu không sớm khắc phục, nguy cơ tai nạn vẫn sẽ còn tiếp diễn", Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang nhấn mạnh trong lời kiến nghị.
Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, lý giải: khi xây dựng, các tuyến kênh chưa được trang bị hộ lan. Về sau, đơn vị có bổ sung một số vị trí, nhưng do kinh phí hạn hẹp nên nhiều đoạn vẫn chưa được đầu tư đầy đủ. "Một số hộ lan cũ đã xuống cấp và không còn phù hợp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát các điểm nguy hiểm, đồng thời tìm kiếm nguồn kinh phí để lắp đặt hộ lan cứng nhằm hạn chế tối đa tai nạn", ông Đạt thông tin.
Hiện tại, người dân địa phương vẫn đang mong mỏi sớm được đầu tư cải tạo hạ tầng an toàn, với hy vọng chấm dứt những tai nạn thương tâm tại "kênh tử thần" đầy ám ảnh này. Nhiều hộ gia đình sống gần khu vực thậm chí đã tự trang bị phao cứu sinh, sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp khi có người gặp nạn.



