Ga Hà Nội nhộn nhịp trong ngày đầu Tết Bính Ngọ
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ga Hà Nội đã trở nên đông đúc một cách khác thường với hàng nghìn hành khách hối hả trở về quê hương để sum họp cùng gia đình. Không khí tưng bừng và sự háo hức lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của nhà ga, báo hiệu một mùa xuân ấm áp đang đến gần.
Tàu hỏa trở thành lựa chọn ưa thích
Vào trưa nay, chuyến tàu SE9 khởi hành lúc 13 giờ đã không còn một chiếc ghế trống nào, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của phương tiện đường sắt trong dịp Tết. Nhiều hành khách như chị Hường, người vượt quãng đường hơn 1.000km về quê ở Gia Lai, đã chia sẻ rằng họ ưu tiên đi tàu hỏa thay vì máy bay hay xe khách do giá cả phải chăng và sự tiện lợi. “Vé máy bay dịp này khá đắt, xe khách lại đông đúc. Nhiều năm nay, tôi vẫn chọn đi tàu hỏa để về quê”, chị Hường tâm sự với niềm vui rạng rỡ, trong khi hành lý của chị chất đầy những món quà Tết như cành đào Nhật Tân, ô mai và bánh kẹo.
Những khoảnh khắc cảm xúc trên sân ga
Trên sân ga, hình ảnh chị Gia, quê ở Hà Tĩnh, ôm bó hoa hồng lớn cùng hơn chục cành lay-ơn đã thu hút sự chú ý. “Vui quá, sắp được về nhà rồi!”, chị nở nụ cười tươi rói, thể hiện sự mong chờ khôn xiết. Hành khách xếp hàng trật tự để kiểm tra vé trước khi lên tàu, ai nấy đều mang theo tâm trạng háo hức, hướng về những ngày sum vầy ấm cúng bên người thân. Thậm chí, một chú mèo cũng được chủ nhân mang theo về quê ở phường Nam Định, Ninh Bình, tô điểm thêm cho không khí gia đình tràn ngập.
Toàn bộ ghế ngồi và giường nằm trên chuyến tàu hôm nay đã kín chỗ, khiến hành khách phải tất bật sắp xếp hành lý trước giờ tàu chuyển bánh. Hoa đào, quà Tết… trở thành những “hành lý đặc biệt” không thể thiếu, với những cành nhỏ được khéo léo đặt cạnh chỗ ngồi, còn cành lớn được nhân viên nhà ga hỗ trợ sắp xếp ở cuối toa.
Lời chúc từ trái tim
Anh Phong, một nhân viên đường sắt, không giấu được xúc động khi chia sẻ: “Không khí tưng bừng luôn tràn ngập trên những chuyến tàu cuối năm”. Trước giờ rời thành phố, một thanh niên đã nán lại giữa sân ga, lặng nhìn dòng người tấp nập rồi gửi lời chúc năm mới chân thành tới các nhân viên đường sắt, thể hiện tình cảm ấm áp trong thời khắc thiêng liêng này.
Theo kế hoạch, toàn bộ hành khách trên chuyến tàu sẽ có mặt tại quê nhà trước ngày cuối năm, kịp thời sum họp và đón giao thừa bên người thân, khép lại một hành trình đầy ý nghĩa và mở ra một năm mới an lành.



