Cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn tắc nặng, người dân miền Tây vượt khó về quê đón Tết 2026
Ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, làn sóng người dân các tỉnh miền Tây đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu hành trình trở về quê hương để đón Tết Nguyên đán 2026. Tại các tuyến đường cửa ngõ phía Tây như vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền và giao lộ quốc lộ 1 với đường Nguyễn Hữu Trí, dòng phương tiện ken đặc, nối dài hàng cây số và di chuyển cực kỳ chậm chạp do áp lực giao thông tăng cao đột biến.
Lực lượng CSGT túc trực điều tiết giao thông
Để đối phó với tình trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM đã được bố trí túc trực tại nhiều điểm nóng. Họ chủ động điều tiết, phân luồng và hỗ trợ người dân lưu thông an toàn trong giờ cao điểm cuối năm. Mặc dù nhiều người đã lên đường về quê từ những ngày trước đó, nhưng đến chiều ngày 26 Tết, lượng phương tiện đổ ra các cửa ngõ phía Tây vẫn rất đông đúc, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.
Xe máy, xe khách và xe tải xếp thành hàng dài, chỉ có thể nhích từng chút một. Ngay sau khi vượt qua cầu Bình Điền, dòng xe máy chen chúc nhau, len lỏi qua các đoạn đường ùn tắc, khiến tình trạng ken đặc càng trở nên trầm trọng hơn. Tại các điểm giao thông trọng yếu, có thời điểm dòng xe dồn ứ nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển chậm và gặp nhiều khó khăn trong việc lưu thông.
Hành trình gian nan với đầy ắp hành lý
Trên những chiếc xe máy, nhiều người dân chất đầy hành lý phía trước, từ balô, túi quà cho đến những thùng bánh mứt được treo kín tay lái. Giữa dòng xe đông đúc, thậm chí một chiếc xe cứu thương bật còi xin đường cũng chỉ có thể di chuyển chậm chạp. Đáng chú ý, giữa dòng phương tiện ken đặc, nhiều em nhỏ được cha mẹ chở về quê ăn Tết, thể hiện khát khao sum họp gia đình.
Dù hành trình về quê cuối năm không hề dễ dàng với cảnh xe đông, di chuyển chậm và quãng đường xa xôi, nhiều người vẫn chấp nhận sự vất vả. Bởi lẽ, với họ, Tết là dịp thiêng liêng để trở về, sum họp bên người thân sau một năm dài mưu sinh tại thành phố lớn.
Nguy cơ mất an toàn và tình trạng kéo dài đến đêm
Do nóng lòng về quê sớm, một số người điều khiển xe máy đã có hành vi chạy lên vỉa hè để tìm cách vượt qua các đoạn ùn ứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Càng về chiều tối, lượng người và phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ càng tăng mạnh, dòng xe nối dài trên nhiều trục đường, tiếp tục nhích từng chút dưới áp lực giao thông cuối năm.
Đến 18 giờ, dòng xe trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn giao với quốc lộ 1, trở nên đông đúc hơn thường lệ do phương tiện từ trung tâm TP.HCM dồn về cửa ngõ phía Tây. Nhiều người chấp nhận hành trình kéo dài đến tận khuya, lặng lẽ di chuyển trong dòng xe đông đúc, với hy vọng duy nhất là sớm về tới quê nhà sau một năm bươn chải nơi thành thị.
Ông Trần Hữu Tịnh, quê ở Vĩnh Long, chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ sát Tết rồi, nhiều người đã về từ trước nên đường sẽ vắng hơn. Ai ngờ chiều nay xe vẫn đông kín, đi qua cửa ngõ phía Tây phải nhích từng chút một."
Bến xe Miền Tây nhộn nhịp với lượng khách tăng cao
Tại Bến xe Miền Tây, dòng người đông đúc chen chúc chờ đợi các chuyến xe khởi hành. Bên trong bến xe, từng hàng xe khách nối đuôi nhau chờ xuất bến, không khí tất bật và hối hả bao trùm khi lượng hành khách tăng cao trong những ngày cận Tết.
Theo dự báo, số lượng hành khách qua Bến xe Miền Tây trong 10 ngày trước Tết cho thấy, ngày 26 tháng Chạp, tức ngày 13 tháng 2 dương lịch và trước kỳ nghỉ Tết một ngày, là thời điểm đông đúc nhất. Ước tính có khoảng 68.500 lượt hành khách, tương đương 2.252 chuyến xe, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng đến 144% so với ngày thường. Con số này phản ánh rõ nét làn sóng người dân đổ về quê đón Tết, bất chấp những khó khăn về giao thông.



