Sau 120 phút làm bài thi ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, không khí bên ngoài các điểm thi trở nên sôi động. Nhiều thí sinh vừa rời khỏi phòng thi đã nhanh chóng tụ tập so sánh đáp án và chia sẻ về bài làm của mình.
Thí sinh phấn khởi vì đề thi vừa sức
Tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), Hồ Ngọc Gia Mỹ, học sinh Trường THPT Thủ Đức, bày tỏ niềm vui vì đã ôn trúng tủ. Em cho biết: "Chủ đề công nghệ và thiên nhiên em đã ôn kỹ nên cảm thấy khá dễ. Em thấy đề năm nay dễ hơn nhiều so với năm ngoái. Năm ngoái đề có nhiều ẩn ý, còn năm nay đọc xong là biết mình cần viết gì".
Nữ sinh này cho biết trong phần nghị luận, em đã mạnh dạn đưa vào bài làm những dẫn chứng về các nhà sáng tạo AI của Việt Nam, nhờ đó em khá tự tin với phần thi của mình.
Cùng chung tâm trạng thoải mái, Hồ Hoàng Long, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), nhận xét đề thi vừa sức và đặt mục tiêu đạt trên 7 điểm môn văn. "Em học khối B nên ngữ văn không phải môn xét tuyển. Nhưng em thấy đề khá ổn. Em lấy dẫn chứng từ chú Phạm Nhật Vượng. Hy vọng chú Vượng sẽ cho con điểm cao", Long nói và bật cười.
Nguyễn Nhật Huy, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, từng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn ngữ văn, cho biết đề thi "ổn hơn em tưởng tượng". "Ban đầu em nghĩ đề sẽ khó hơn. Sau khi làm xong em thấy khá ổn và hy vọng được trên 8 điểm", nam sinh chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Phương Anh, cũng là học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, nhận xét đề thi gần gũi với đời sống hiện nay khi đề cập đến AI và sự phát triển công nghệ. "Phần thơ em thấy khá dễ hiểu. Em có hơi bối rối vì thời gian nhưng nhìn chung vẫn làm tốt. Trước đó em từng thi đánh giá năng lực được hơn 1.000 điểm nên bước vào phòng thi hôm nay cũng khá nhẹ nhàng", Phương Anh chia sẻ.
Một số thí sinh gặp khó khăn
Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau môn thi đầu tiên. Đặng Nguyễn Gia Bảo, học sinh Trường THPT Thủ Đức, nhận xét đề văn năm nay khá lạ. "Em loay hoay một lúc mới định hình được hướng làm bài. Khó nhất với em là phần phân tích thơ vì em không hiểu bài thơ muốn nói gì. Em hy vọng đạt trên 7 điểm", Bảo kể.
Trái ngược với nhiều bạn cho rằng đề dễ, Hồ Nguyễn Phúc An, học sinh Trường Quốc tế song ngữ EMASI (TP.HCM), hài hước nhận xét: "Giấy đẹp, mực in rõ, trời mát mẻ, nhưng quá khó với em".
Đoàn Anh Kiệt, học sinh Trường THPT Thủ Đức, rơm rớm nước mắt khi nhắc đến bài làm. "Em làm không kịp. Em phải bỏ kha khá vì hết giờ", Kiệt nói.
Cảm xúc từ đội hình tiếp sức
Đứng bên ngoài cổng trường, Nguyễn Ngọc Thảo My, thành viên đội hình Tiếp sức mùa thi đến từ Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết nhìn những thí sinh vừa hoàn thành môn thi đầu tiên, em cảm thấy rất xúc động. "Có anh chị cười rất tươi, có người lại buồn vì làm chưa như ý. Nhưng em mong mọi người dù kết quả thế nào cũng sẽ vững lòng để tiếp tục những môn thi còn lại", My chia sẻ.



