Trường Tình Thương Lâm Đồng: Mái ấm cho những phận đời bé nhỏ đón Tết với ước mơ đến trường
Trường Tình Thương Lâm Đồng: Mái ấm cho phận đời bé nhỏ

Trường Tình Thương Lâm Đồng: Mái ấm cho những phận đời bé nhỏ đón Tết với ước mơ đến trường

Với các em học sinh tại Trường Tình Thương thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, Tết Nguyên đán mang ý nghĩa vượt xa những món quà vật chất thông thường. Đó là khoảnh khắc các em ấp ủ những khát khao giản dị nhưng đầy xúc động: được đến trường đều đặn, được yêu thương và chở che trong vòng tay cộng đồng.

Những mảnh đời nhỏ bé với gánh nặng mưu sinh

Em Nguyễn Thị Như Linh, 13 tuổi nhưng mới chỉ học lớp 4, là một trong những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại ngôi trường này. Ở độ tuổi lẽ ra chỉ biết đến sách vở và những trò chơi cùng bạn bè, Linh đã phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh vất vả từ rất sớm. Ba mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, Linh sống nương tựa vào bà ngoại và chị gái. Bi kịch tiếp tục ập đến khi người bà - chỗ dựa tinh thần cuối cùng - cũng qua đời.

Hiện tại, Linh sống trong căn nhà cũ cùng chị gái, không có sự chăm sóc của cha mẹ. Ngoài giờ học, em phải đi phụ việc tại các quán nhậu: bưng bê, dọn dẹp, làm bất cứ việc gì được yêu cầu để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Dù gương mặt gầy gò và ánh mắt còn đầy rụt rè, Linh vẫn luôn lễ phép và chăm chỉ học tập khi có cơ hội.

"Con chỉ mong được đi học đều, sau này làm việc có ích", Linh nói nhỏ, đôi bàn tay chai sạn nắm chặt góc áo.

Theo cô Đỗ Thị Hạnh – giáo viên chủ nhiệm của Linh, em là học sinh ngoan ngoãn, có ý thức vươn lên dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn. "Linh đi học không đều do phải đi làm thêm, nhưng khi đến lớp em rất cố gắng, lễ phép, luôn nghe lời thầy cô. Nhà trường và giáo viên luôn quan tâm, tạo điều kiện để em được đến trường", cô Hạnh chia sẻ.

Những đôi chân nhỏ bán vé số và khát vọng học chữ

Câu chuyện của Linh không phải là trường hợp duy nhất tại Trường Tình Thương. Hai chị em Trần Thị Hằng (lớp 3) và Trần Thủy Tiên (lớp 4) cũng có hoàn cảnh tương tự. Các em có mẹ nhưng đã bỏ đi, sống cùng ba tại phường Phan Thiết. Ngoài giờ học, hai chị em phải đi bán vé số để phụ giúp kinh tế gia đình.

Những buổi chiều tan học, khi bạn bè được đón về nhà trong vòng tay gia đình, Hằng và Tiên lại tất tả theo dòng người trên các tuyến phố, chìa những xấp vé số mưu sinh. Dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề, hai em vẫn đều đặn đến trường với niềm hy vọng được học con chữ.

Cô Nguyễn Thị Đông Phương – giáo viên chủ nhiệm của Hằng và Tiên – cho biết: "Hoàn cảnh của các em rất tội nghiệp. Nhưng điều khiến tôi xúc động là các em rất lễ phép, có ý thức học tập, sáng tạo và học rất là giỏi. Nhà trường luôn cố gắng hỗ trợ, từ sách vở đến động viên tinh thần để các em yên tâm đến lớp".

Mái nhà đặc biệt của những em nhỏ kém may mắn

Trường Tình Thương là cơ sở giáo dục mang tính nhân văn sâu sắc, nơi tiếp nhận và giảng dạy cho những đối tượng học sinh đặc biệt:

  • Trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi
  • Trẻ khuyết tật
  • Trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo
  • Trẻ di cư
  • Những em quá tuổi không thể theo học chương trình phổ thông

Theo thầy Lê Thanh Hoàng – Phó Hiệu trưởng Trường Tình Thương, công tác giảng dạy tại trường không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức: "Giáo viên ở Trường Tình Thương phải vừa dạy chữ, vừa dạy các em cách sống, cách yêu thương và tin vào tương lai".

Thầy Hoàng nhấn mạnh: "Không chỉ giảng dạy kiến thức cơ bản, nhà trường còn chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức, tạo môi trường học tập gần gũi, ấm áp để các em cảm nhận được sự an toàn và yêu thương – điều mà nhiều em chưa từng có trọn vẹn trong gia đình".

Tết ấm no và những món quà ý nghĩa

Trong không khí ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Trường Tình Thương đã tổ chức Lễ trao tặng quà Tết cho 74 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý các trường học và Phòng Văn hóa – Xã hội các phường, xã trên địa bàn tỉnh tổ chức.

Theo thầy Lê Thanh Hoàng, những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tấm lòng, sự quan tâm và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc. Với các em nhỏ nơi đây, đó không chỉ là quà Tết, mà còn là sự động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước trên con đường học tập.

"Vào dịp Tết, nhà trường cố gắng vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân để các em có một cái Tết ấm no. Chỉ mong các em cảm nhận được rằng mình không bị bỏ rơi, luôn có xã hội đồng hành", thầy Lê Thanh Hoàng xúc động chia sẻ.

Trong những ngày giáp Tết, nhiều em học sinh như Linh, Hằng và Tiên vẫn đến trường để phụ giúp thầy cô dọn dẹp, vệ sinh các phòng học. Đó không chỉ là công việc mà còn là cách các em thể hiện lòng biết ơn với mái trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai - nơi chắp cánh cho những ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa.