Không chỉ có phụ huynh hồi hộp đứng ngoài cổng trường, không chỉ có tình nguyện viên tất bật che nắng, phát nước, tại điểm thi Trường THCS Bình Thọ (TP.HCM), hình ảnh các thầy cô giáo đang công tác tại ngôi trường này tự tay chuẩn bị từng phần quà nhỏ gửi đến thí sinh thi tốt nghiệp THPT khiến nhiều người xúc động.
Hơn 1.200 phần quà được chuẩn bị tỉ mỉ
Chị Trần Ngọc Tuyết Sang, đoàn viên Chi đoàn Trường THCS Bình Thọ, cho biết trước ngày thi, các thầy cô đã cùng nhau chuẩn bị hơn 1.200 phần bánh kẹo, nước uống để gửi tặng thí sinh trong các buổi thi tốt nghiệp THPT 2026. Mỗi phần quà không quá lớn, nhưng được gói ghém bằng sự tỉ mỉ và tình thương của những người làm nghề giáo dành cho học trò.
Chị Sang chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi chuẩn bị số lượng lớn, nhưng đến chiều 10.6 thấy thí sinh đông, sợ thiếu nên mọi người lại tiếp tục làm thêm. Tính ra mất gần 2 buổi để chuẩn bị, nhưng ai cũng vui vì nghĩ đến lúc các em nhận quà.”
Sự nhiệt huyết của các thầy cô
Theo chị Sang, trong suốt các buổi thi, dù thời tiết nắng nóng, các thầy cô vẫn có mặt từ rất sớm. Người xếp bánh kẹo, người chuẩn bị nước, người đứng trước cổng trường để động viên thí sinh. Chỉ trong khoảng 30 phút, hàng ngàn phần quà đã được trao hết sạch vì các em đến điểm thi rất đông.
“Đây là kỳ thi quan trọng, cũng có thể xem là lần thi cuối cùng của thời học sinh phổ thông với nhiều bạn nhỏ. Vì vậy, thầy cô muốn mang hết sự nhiệt huyết để đồng hành cùng các con. Mong các phần quà nhỏ này đem lại một chút ngọt ngào, giúp các con tự tin hơn trước giờ làm bài,” chị Sang nói.
Món quà tinh thần cho thí sinh
Cô Võ Thị Thanh Vân, giáo viên Trường THCS Bình Thọ, cho biết hoạt động tiếp sức này xuất phát từ mong muốn thí sinh có một kỳ thi thật nhẹ nhàng, ấm áp. Với cô, bánh kẹo và nước uống không chỉ là món quà vật chất, mà còn là lời chúc thi tốt được gửi gắm theo cách rất riêng.
“Chúng tôi công tác tại trường nên rất vui và tự hào khi lần đầu tiên ngôi trường này được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT. Thầy cô chỉ mong các con bước vào phòng thi với tâm trạng thật tốt, làm bài suôn sẻ như sự ngọt ngào mà món quà nhỏ này gửi đến,” cô Vân bày tỏ.
Những khoảnh khắc xúc động
Điều khiến cô Vân xúc động hơn cả là trong số thí sinh dự thi tại điểm trường này, có nhiều em từng là học sinh của Trường THCS Bình Thọ hay đạp xe ngang qua ngôi trường trong những năm tháng học trò. Ngày trở lại trường cũ, các em không chỉ bước vào một điểm thi, mà còn trở về nơi từng có thầy cô, bạn bè và nhiều kỷ niệm tuổi thơ.
“Có em vừa nhìn thấy thầy cô cũ đã chạy lại ôm chầm, gọi: ‘Cô Vân ơi’, ‘Cô Phương ơi’... Có em nhận ra cô giáo cũ, mừng rỡ chào hỏi rồi mới vào phòng thi. Những khoảnh khắc đó làm nghề giáo chúng tôi thấy hạnh phúc vô cùng,” cô Vân kể.
Sự đồng hành của các tình nguyện viên
Không chỉ thí sinh, nhiều bạn trẻ tham gia chương trình tiếp sức mùa thi cũng bất ngờ khi nhìn thấy các thầy cô giáo cũ vẫn nhiệt tình đứng dưới trời nắng để hỗ trợ học trò. Phạm Hoàng Mộc Lam, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM), cho biết em rất háo hức khi được trở lại Trường THCS Bình Thọ và gặp lại các cô giáo cũ. Là học sinh lớp 10, Lam tham gia tiếp sức với mong muốn giúp các anh chị lớp 12 có tinh thần tốt nhất.
“Tụi em chuẩn bị nước, quạt mát, bút, máy tính dự phòng nếu anh chị cần. Nhìn các cô giáo cũ cũng đứng tiếp sức rất nhiệt tình, em thấy thương và tự hào. Các cô lúc nào cũng vậy, luôn lo cho học sinh từng chút một. Em nghĩ điểm thi này ngọt ngào nhất TP.HCM,” Lam nói.
Hồ Minh Châu, điểm trưởng đội hình tình nguyện, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho biết điểm thi Trường THCS Bình Thọ có sự đồng hành rất đặc biệt từ các thầy cô. Không chỉ chuẩn bị quà cho thí sinh, các cô còn luôn có mặt để động viên, hỗ trợ đội hình tình nguyện trong suốt các buổi thi. Vì quá yêu quý ngôi trường này, Minh Châu còn tự tay làm một khung chụp hình có dòng chữ “Bình Thọ” để mọi người lưu lại kỷ niệm sau mỗi buổi tiếp sức.



