Wu Han, 26 tuổi, quê Quảng Đông, Trung Quốc, vừa nhận bằng thạc sĩ tại Học viện Nghệ thuật và Thiết kế, Đại học Thanh Hoa vào tháng 6 năm 2026. Hai bức ảnh chụp cùng cha tại cổng trường cách nhau 17 năm đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn một triệu lượt tương tác.
Hành trình 17 năm từ bức ảnh đầu tiên
Năm 2009, khi Wu Han mới 9 tuổi, cô cùng cha đến thăm Đại học Thanh Hoa trong một chuyến du lịch. Người cha, từng bỏ lỡ ước mơ vào trường, đã cõng con gái chụp ảnh tại cổng. Cha cô tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật năm 1993 tại Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, khoa Quốc họa. Định hướng từ gia đình giúp Wu Han tiếp cận hội họa từ mẫu giáo, nhưng cha cô nhận thấy con đường họa sĩ gian nan nên hướng cô theo ngành Thiết kế.
Vượt khó để vào Thanh Hoa
Lên cấp ba, Wu học khối tự nhiên, sau đó chuyển sang thi gaokao nghệ thuật – kỳ thi kết hợp văn hóa và năng khiếu. Tuy nhiên, cô trượt kỳ thi đầu tiên do lạc đề môn mỹ thuật. Năm sau, cô thi lại và trúng tuyển Đại học Thanh Hoa. Năm đó, Học viện Nghệ thuật và Thiết kế chỉ tuyển 13 chỉ tiêu từ tỉnh Quảng Đông.
Thành tích xuất sắc và bức ảnh tái hiện
Trong thời gian học đại học, nhờ kết quả xuất sắc, Wu Han được tuyển thẳng lên bậc cao học và hoàn thành chương trình thạc sĩ. Tại lễ tốt nghiệp, cô diện lễ phục màu tím của trường và cùng cha tái hiện bức ảnh năm xưa. “Trước đây con gái tôi rất nhẹ, giờ đã nặng hơn nhiều. Đứa trẻ đã trưởng thành, còn tôi thì già đi”, người cha chia sẻ. Ông kỳ vọng con gái phát triển sâu hơn trong lĩnh vực thiết kế và công nghệ internet, đồng thời mong thế hệ sau tiếp tục học tại Thanh Hoa.
Phản ứng từ cộng đồng mạng
Khoảnh khắc hai cha con nhận được hơn một triệu lượt tương tác. Một tài khoản bình luận: “Ánh mắt người cha rất kiên định. Giờ đây, ông không còn khỏe để cõng con dễ dàng như trước, nhưng tình yêu thương đã xóa bỏ mọi rào cản vật lý.” Một người khác hài hước: “Hóa ra đây là lý do tôi trượt Thanh Hoa, ngày xưa bố không dắt tôi ra cổng trường chụp ảnh.”



