Sáng ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kết thúc 120 phút làm bài môn Ngữ văn, không khí tại nhiều điểm thi trở nên sôi động với những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt xúc động.
Thí sinh Hà Nội hào hứng với đề thi
Tại điểm thi THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội), Diệu Linh, học sinh trường THPT Yên Hòa, là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Với thế mạnh là môn Ngữ văn, Linh cho biết đề thi năm nay vừa sức nhưng có phần bất ngờ khi ngữ liệu phần Đọc hiểu là truyện. Nữ sinh viết được 7 mặt giấy và dành 3-5 phút để suy nghĩ câu hỏi giải thích nghĩa các cụm từ. Nhiều thí sinh khác cũng rời trường thi với tâm trạng phấn khởi, thậm chí làm hành động ăn mừng.
Đề thi năm nay đề cập đến những nhân vật công nghệ nổi tiếng như Elon Musk, Steve Jobs và ông chủ Facebook, với chủ đề “những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới”. Đây là vấn đề nóng được nhiều thí sinh dự đoán trước khi vào phòng thi.
Trịnh Thục Anh, học sinh trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, xúc động kể rằng em viết tới 12 mặt giấy, riêng phần nghị luận văn học phân tích bài thơ Những chiếc lá đã viết 5 mặt. “Ban đầu em thấy đề hơi khó, nhưng khi bắt tay vào làm, ý tưởng nảy ra liên tục, em viết không ngừng. Ra khỏi phòng thi, tay em vẫn còn run run”, nữ sinh chia sẻ.
Phụ huynh đồng hành cùng thí sinh
Nhiều phụ huynh ôm chầm con khi thấy con bước ra trường thi. Có người thở phào nhẹ nhõm, có người chỉ động viên con nghỉ ngơi, giữ tinh thần cho môn thi tiếp theo. Đặc biệt, Tiểu Quyên, học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ, bị tai nạn gãy chân cách đây nửa tháng, được tình nguyện viên đưa ra ngoài bằng xe lăn và bố cõng lên xe. Quyên cho biết sự cố ảnh hưởng đến việc ôn thi, nhưng nhờ sự hỗ trợ của gia đình, thầy cô và điểm thi, em cố gắng giữ tinh thần ổn định cho các bài thi sau.
Phường Yên Hòa (Hà Nội) đã bố trí khu vực chờ tại trường Mầm non Hoa Sen để tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh. Sau môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh từ trường Cao đẳng Truyền hình – cách điểm thi khoảng 20 km – được hướng dẫn di chuyển về đây nghỉ ngơi, ăn trưa và chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.
Không khí tại TP.HCM
Tại điểm thi THPT Trưng Vương (TP.HCM), đúng 9h35, tiếng chuông báo hiệu kết thúc môn thi Ngữ văn vang lên. Thí sinh bước ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Đội sinh viên tình nguyện reo hò cổ vũ, khiến nhiều thí sinh bật cười và vẫy tay đáp lại. Phụ huynh hào hứng chụp ảnh, quay clip ghi lại khoảnh khắc con em hoàn thành môn thi đầu tiên.
Tuệ Nghi, học sinh trường Năng khiếu Thể dục Thể thao, cùng hai người bạn tạo dáng với ký hiệu “10 điểm” để tự động viên. Cả ba đều nhận xét đề thi vừa sức, có tính mở, tạo điều kiện cho học sinh phát huy khả năng sáng tạo và bày tỏ quan điểm cá nhân.
Trái ngược với niềm vui, Quốc Đạt, học sinh THPT Trưng Vương, rơm rớm nước mắt khi bước ra. Nam sinh cho biết đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm và xúc động vì đã hoàn thành bài thi tốt hơn mong đợi sau nhiều tháng ôn tập.
Chị Minh Thư (phường Cầu Ông Lãnh) dẫn theo chú chó cưng đến đón con gái Nguyễn Khánh Nhiên. Chị chia sẻ: “Mấy ngày gần thi, cả nhà đều cố gắng nói năng nhẹ nhàng, hạn chế tạo áp lực vì sợ con ảnh hưởng tâm lý”. Khánh Nhiên tập trung học thêm Toán, Hóa, Sinh để phục vụ tổ hợp khối B.
Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục thi môn Toán với thời gian 90 phút. Sáng 12/6, các em sẽ dự thi hai môn tự chọn, mỗi môn 50 phút.



