Từ cô bé bế em đến trường, Nguyễn Thị Hiền thành sinh viên đại học
Từ cô bé bế em đến trường, Hiền thành sinh viên đại học

Nguyễn Thị Hiền, cô học sinh lớp 8 từng bế em gái đến trường ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An năm 2020, nay đã trở thành sinh viên Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Hiền hiện là lớp phó đời sống và phó chủ nhiệm phụ trách truyền thông của Câu lạc bộ Địa lý - Môi trường.

Hoàn cảnh khó khăn năm xưa

Năm 2020, khi mới 13 tuổi, Hiền phải gánh vác việc chăm sóc em gái 14 tháng tuổi do mẹ thường xuyên bỏ nhà đi vì bất ổn tâm lý. Mỗi sáng, em bế em gái đến trường, gửi nhờ quán nước gần cổng rồi vội vào lớp. Nhiều lần, tiết học bị gián đoạn bởi tiếng khóc của em gái, Hiền phải xin phép thầy cô ra dỗ em, đi xin từng bát cháo, miếng cơm. Ngôi nhà trên sườn đồi gần như không có tài sản đáng giá, hai chị em sống thiếu thốn, bữa no bữa đói.

Làn sóng sẻ chia từ cộng đồng

Bài báo về hoàn cảnh của hai chị em đã tạo nên làn sóng sẻ chia mạnh mẽ. Hàng nghìn độc giả gửi lời động viên, hỗ trợ vật chất. Từ thông tin trên báo chí, Làng trẻ em SOS Nghệ An cử cán bộ xác minh và đặc cách đón hai chị em về chăm sóc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Lê Bá Lương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Nghệ An, cho biết khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của hai chị em, cán bộ đều xót xa. Điều quan trọng là giúp các em có mái nhà an toàn, được ăn học và lớn lên trong tình yêu thương. Hiền gọi ông Lương là “ba” chỉ sau hai lần gặp gỡ.

Cuộc sống mới tại Làng trẻ em SOS

Ngày đầu về làng, Hiền luôn ôm chặt em gái, sợ bị tách khỏi người em mình đã chăm sóc từ khi đỏ hỏn. Mẹ SOS Tạ Thị Tuyên đã xoa dịu nỗi bất an ấy. Những ngày đầu, hai chị em thường khóc vào ban đêm, ăn rất nhanh như sợ mai không còn thức ăn – dấu vết của những tháng ngày đói nghèo.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của các mẹ SOS, cuộc sống dần thay đổi. Em gái Hiền từ suy dinh dưỡng trở nên khỏe mạnh, cứng cáp. Hiền được trở lại trường học đúng nghĩa, không còn vừa học vừa làm mẹ bất đắc dĩ.

Thành quả ngọt ngào

Mùa thu năm 2025, Hiền nhận giấy báo trúng tuyển ngành Địa lý du lịch, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Làng trẻ em SOS tiếp tục hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí suốt thời gian học đại học. Nữ sinh còn chủ động đi làm thêm để rèn luyện tính tự lập, tích cực tham gia hoạt động phong trào.

Dù cuộc sống đã đổi thay, Hiền vẫn nhớ về những ngày cơ cực và những người đã giúp đỡ. Mỗi tháng, em gọi điện hỏi thăm mẹ SOS Tạ Thị Tuyên và trò chuyện với em gái. Giờ đây, em gái Hiền đã là học sinh tiểu học khỏe mạnh, hồn nhiên.

Nhìn hai chị em trưởng thành, những người gắn bó với Làng trẻ em SOS Nghệ An tin rằng đây là minh chứng đẹp cho sức mạnh của lòng nhân ái, thay đổi số phận từ những ngày tháng tưởng như không còn hy vọng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình