Giữa núi rừng hùng vĩ của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, có một lớp học đặc biệt nơi bản Tà Xùa. Lớp học không chỉ dạy chữ mà còn thắp lên hy vọng cho đồng bào dân tộc Mông nơi đây.
Lớp học giữa đại ngàn
Bản Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển, quanh năm mây phủ. Cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, nhiều người lớn tuổi không biết đọc, biết viết. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương và các thầy cô giáo đã mở lớp học xóa mù chữ ngay tại bản.
Lớp học diễn ra vào buổi tối, sau khi bà con đi làm nương rẫy về. Ánh đèn dầu le lói soi sáng những trang sách, những nét chữ đầu tiên của học viên. Dù điều kiện còn thiếu thốn, nhưng tinh thần học tập của bà con rất cao.
Những học viên đặc biệt
Học viên của lớp đa phần là người lớn tuổi, có người đã ngoài 50. Họ đến lớp với mong muốn biết đọc, biết viết để không bị lạc hậu, để có thể tính toán khi đi chợ hay đọc được các văn bản của thôn bản. Mỗi buổi học, họ đều chăm chú lắng nghe, tập viết từng nét chữ nắn nót.
Thầy giáo Lò Văn Sơn, người trực tiếp giảng dạy, chia sẻ: "Dạy người lớn khác với dạy trẻ em, nhưng bù lại họ có ý thức và quyết tâm cao. Nhiều học viên dù tay còn chai sạn vì làm nương nhưng vẫn cố gắng cầm bút viết từng chữ".
Hiệu quả từ mô hình
Sau gần một năm hoạt động, lớp học đã giúp hơn 30 người dân trong bản biết đọc, biết viết cơ bản. Nhiều người đã có thể đọc báo, viết thư và tham gia các hoạt động xã hội. Mô hình này đang được nhân rộng ra các bản khác trong huyện.
Chị Thào Thị Dua, một học viên, phấn khởi cho biết: "Trước đây đi chợ tôi chỉ biết đưa tiền, không biết tính toán. Bây giờ tôi đã biết đọc, biết viết, cuộc sống thay đổi nhiều lắm".
Lớp học chữ ở Tà Xùa không chỉ xóa mù chữ mà còn góp phần nâng cao dân trí, cải thiện đời sống cho đồng bào vùng cao. Đây là một trong những nỗ lực của tỉnh Sơn La trong công tác xóa mù chữ, phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa.



