Nữ sinh mặc tạp dề chạy về nhà khóc nức nở báo tin đỗ lớp 10
Nữ sinh mặc tạp dề chạy về nhà khóc báo tin đỗ lớp 10

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nữ sinh vẫn mặc nguyên chiếc tạp dề, chạy từ quán nước về nhà rồi òa khóc khi biết mình đỗ nguyện vọng 1 vào lớp 10 đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Những giọt nước mắt hạnh phúc cùng phản ứng chân thật của cô gái khiến nhiều người xem xúc động, đồng thời tò mò về câu chuyện phía sau đoạn clip.

Khoảnh khắc 'chết lặng' của gia đình

Nhân vật trong clip là Phùng Nhật Linh, vừa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Minh Khai (Hà Nội). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Bùi Thị Hải (SN 1988, ngụ tại xã Phú Cát, Hà Nội), mẹ của Linh, cho biết thời điểm biết kết quả thi, con gái đang làm thêm tại một quán nước.

"Hôm đó con đang đi làm thêm thì biết kết quả tuyển sinh. Con chạy một mạch về nhà, vẫn còn mặc nguyên chiếc tạp dề. Vừa bước vào cửa, con ôm mặt khóc nức nở nên cả nhà ai cũng hoảng, cứ nghĩ con thi trượt vì con không nói được câu nào. Thấy con khóc quá, mọi người cũng không dám hỏi thêm. Mãi một lúc sau, con mới bình tĩnh lại rồi nói: 'Con đỗ cấp 3 rồi'. Khi ấy, cả nhà mới vỡ òa trong niềm hạnh phúc", chị Hải xúc động kể.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình vượt áp lực của nữ sinh học lực trung bình

Theo chị Hải, Linh thường chủ động xin gia đình đi làm thêm trong dịp hè để trải nghiệm cuộc sống và kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ. Công việc của em là bưng bê, phục vụ tại quán nước. Linh là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Theo lời chị Hải, nữ sinh không sở hữu thành tích học tập nổi bật, luôn tự nhận bản thân chỉ có học lực ở mức trung bình. Chính vì vậy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trở thành cột mốc quan trọng, cũng là áp lực lớn đối với em.

Khoảng một tháng trước kỳ thi, Linh gần như thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt. Nhiều đêm, em thức tới 1-2h sáng để ôn bài. Dù mẹ nhiều lần giục đi ngủ sớm vì lo ảnh hưởng sức khỏe, nữ sinh vẫn kiên trì học tập với quyết tâm đỗ nguyện vọng 1. "Con cứ nói nhất định phải đỗ cấp 3 để mẹ vui. Khi biết mình trúng tuyển, con chỉ khóc rồi liên tục nói: 'Con làm được rồi'. Điểm số không quá cao nhưng đó là thành quả của rất nhiều cố gắng và quyết tâm", chị Hải xúc động, nói.

Kết quả thi và ước mơ tương lai

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Linh đạt 5,25 điểm môn toán, 6,5 điểm môn ngữ văn và 7 điểm môn tiếng Anh, đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Minh Khai. Theo chị Hải, điều khiến gia đình tự hào không chỉ là kết quả học tập mà còn là sự trưởng thành của con gái. Từ sớm, Linh đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đi làm để san sẻ gánh nặng kinh tế với bố mẹ.

"Thấy bố mẹ làm việc vất vả, lúc nào con cũng nói muốn kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp gia đình. Ước mơ của con là theo đuổi lĩnh vực làm đẹp. Vì vậy, gia đình luôn động viên con học hết THPT rồi tiếp tục theo học chuyên môn để sau này có công việc ổn định, đúng với đam mê", chị Hải cho hay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình