Nữ sinh khiếm thị xúc động nói về ước mơ làm cô giáo dạy nhạc
Nữ sinh khiếm thị xúc động nói về ước mơ làm cô giáo dạy nhạc

Sáng 6/6, trong lễ tri ân và trưởng thành của Trường THPT Tây Thạnh (TPHCM), Võ Nguyễn Huỳnh Gia Hân, nữ sinh khiếm thị, đã có bài phát biểu khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Hành trình vượt qua nghịch cảnh

Gia Hân kể về khoảng thời gian khó khăn sau tai nạn khiến em mất thị lực vào năm lớp 9. Em phải học lại từ đầu các kỹ năng dành cho người khiếm thị, từ định hướng di chuyển đến sử dụng máy tính. Sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là cha mẹ, đã giúp em vượt qua tuyệt vọng. Cha em ngày ngày đưa đón, còn mẹ luôn động viên: "Đừng vì mình mất đi một điều gì đó mà từ bỏ chính bản thân mình".

Ngôi trường ấm áp tình người

Ngay ngày đầu đến trường, một cô giáo đã đón em và tìm bạn đồng hành. Suốt ba năm, bạn ấy chưa từng than phiền khi hỗ trợ em. Thầy cô chuyển đổi bài giảng sang văn bản để em dễ tiếp cận, tạo điều kiện trong các kỳ thi. Nhờ đó, Gia Hân đạt danh hiệu học sinh giỏi, xem đó là món quà tri ân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ước mơ truyền lửa âm nhạc

Gia Hân chia sẻ: "Từ nhỏ con mơ làm ca sĩ, nhưng có lẽ giờ con không thể làm được nữa. Nhưng con sẽ trở thành người truyền ngọn lửa đam mê đó cho người khác". Em đặt nguyện vọng 1 vào ngành Sư phạm âm nhạc của Nhạc viện TPHCM và nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sài Gòn.

Khoảnh khắc tri ân xúc động

Trong buổi lễ, hàng trăm học sinh đồng loạt cúi đầu tri ân cha mẹ và thầy cô. Nhiều em bật khóc, ôm chầm lấy cha mẹ. Anh Việt Quốc, phụ huynh, xúc động: "Tôi chỉ mong con trở thành người tử tế, sống hạnh phúc". Thầy hiệu trưởng Nguyễn Vân Yên nhắn nhủ học sinh mang theo 5 giá trị: tử tế, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hội nhập.

Kết thúc bài phát biểu, Gia Hân gửi đến bạn bè: "Nếu một người khiếm thị như em vẫn có thể theo đuổi ước mơ, thì các bạn chắc chắn sẽ tạo nên kỳ tích".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình